Thursday, November 19, 2020

CHA ƠI - Đông Khê

                   


 

            Cúi đầu, con tạ ơn Cha......
       
    Con khóc một cuộc đời
    thiếu tình thương yêu,
    thiếu lời an ủi,
    con làm Thiện Nguyện 
    23  năm trời
    lau dòng nước mắt
    những người khổ đau .

    Bây giờ con đã 92,
    con hiểu Tình Ngài
    bao la  vời vợi
    hơn lòng Đại Dương....

    Bây giờ con hết sức thương
    thương Cha  không xiết, thương Thầy không nguôi ...
    vì  con đã biết Nhiệm Mầu :
    Bảy người Rửa Tội, do Thầy dẫn đưa...

    Ơn nầy nghĩa trọng tình sâu
    con đội trên đầu, con giữ trong Tim. .

    Bây giờ con chỉ muốn xin
    giúp con mở rộng bàn tay,
    giúp con cao rao tình Thầy..
    Thầy thương không ngừng ,
     thương người, thương vật, thương cỏ, thương cây,
     thương toàn nhân loại, khổ đau chất đầy...

    Khổ đau bởi vì đâu ?
    Bởi loài người tạo cho nhau ...
    Thế gian ơi, thôi  đừng ngạo mạn,
    Có khiêm nhường, mới biết Yêu Thương.
    Không yêu thương: đời không nghĩa lý,
    Sẽ có ngày....hổ thẹn với lương tri.....

     Ngày ấy, Người ơi, đã muộn rồi
     bao dòng nước mắt đã tuôn rơi ......

                                            Đông Khê

         LỜI  SÁM  HỐI


       Thế  giới  bao đổi thay,
       sao con còn mang tội ?
       Nước mắt vẫn lên ngôi,
       Thầy ơi, Thầy ơi,
       Thầy vẫn khổ .....

                      Đông Khê

No comments:

Post a Comment