Wednesday, April 15, 2020

XIN XÓT THƯƠNG ĐOÀN CON


XIN XÓT THƯƠNG ĐOÀN CON


Phụng Vụ Thánh tạm ngừng giờ lặng lẽ
Giáo đường gầy đại dịch(*) đứng bơ vơ
Chay qua đi, tuần Thánh cũng không ngờ
Phục sinh đến ngóng mong hoài Thánh lễ

Đại Hồng Thủy, Nô-ê, người khinh dể
Xô-đôm trời mưa cháy lửa diêm sinh
Bốn mươi năm sa mạc héo dân tình
Huyền cầm khóc Ba-by-lon biệt xứ



Dương trần mỏi chân chùng đường lữ thứ
Vắng chuông chiều chừ lữ khách cô đơn
Kinh cầu chừng nài nẳng mãi van lơn
Xót thương đến đoàn con mùa đại dịch

Tiếng than thở xé lòng đêm tịch mịch
Nhân họa này cội căn ấy, Cha ơi
Lỗi tại tôi, giờ đâu thốt ra lời
Xin đấm ngực tìm về bên gối Chúa

Lệ tai ương giờ đã tràn ràn rụa
Nghoảnh mặt nhìn rút ngắn những tai ương
Ôi, Phục sinh, Chúa sống lại phi thường
Cho đoàn con thoát nguy nàn đại dịch.


************

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Covid-19
Đại dịch bệnh Coronavirus (Covid-19), phát xuất từ Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019. Theo “Worldometer.info” ngày 15 Tháng 4/2020 tính đến 1 giờ trưa, giờ Miền Đông Hoa Kì, đã phát tán đến 206 quốc gia và lãnh thổ, khiến 2.035.299 người nhiễm bệnh, 503.386 người khỏi bệnh và 130,713 ca tử vong, khiến cho toàn thể nhân loại phải lo sợ và gồng mình chống dịch bệnh. Một việc mà độc giả có thể làm, bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc là vô tôn giáo hay vô thần, là cầu nguyện, không phải một lần, nhưng hàng ngày, hàng đêm tời khi dịch bệnh chấm dứt.
Lậy Đấng Toàn Năng!
Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người chăm sóc bệnh nhân, khỏi mắc bệnh. Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết, xin Ngài thương xót đến linh hồn họ và là nguồn an ủi cho thân nhân của họ. Chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia biết tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng để ngăn ngừa bệnh. Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này.

Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người chúng con để nhân loại được vui sống trong an bình. - MVVB

No comments:

Post a Comment