Thursday, April 16, 2020

MỪNG SINH NHẬT VIẾT CHO NHAU 10 TUỔI



MỪNG SINH NHẬT VIẾT CHO NHAU 10 TUỔI

Mừng “Viết Cho Nhau” tuổi chẵn mười!
Thời gian năm tháng dẫu nhanh trôi
Bao nhiêu kỷ niệm còn vương nhớ
Nhớ những buồn vui, những khúc nhôi...

Mặc cho năm tháng có phôi phai
Tình mến trong nhau vượt dặm dài
Ta viết cho nhau niềm tín thác
Niềm tin vào Chúa khéo an bài!

Mừng “Viết Cho Nhau” tuổi chẵn mười!
Lời thơ vượt khoảng cách xa xôi
Gieo vần hoan chúc lung linh nắng
Mong sáng cho nhau ánh mặt trời!

Tình yêu Thiên Chúa quá cao vời
Tựa ánh mặt trời luôn chiếu soi
Ở giữa đoàn con luôn, Chúa nhé
Con tri ân Chúa đến muôn đời!

***Thời gian sao quá mau, tưởng như mới hôm qua Vũ Thủy viết bài VIẾT CHO NHAU, nhấn nút send để gởi đi cho cả nhóm trong lúc các anh chị đang bàn luận về việc đặt tên nhóm... thế mà đã tròn 10 năm!

Vũ Thủy 

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Rất cảm ơn HBTT đã tận tụy chăm sóc cho ngôi nhà của chúng ta, nguyện xin Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự ban cho mỗi chúng ta tràn đầy cảm hứng để góp phần làm hoa lá trổ sinh giữa vườn nhà!

    ReplyDelete