Friday, March 6, 2015

ĐỪNG ĐI XUÂN NHÉ!

    Gió xuân còn thoảng trong mây
Xa đưa tiếng lá trên cây cựa mình
    Đêm nay trăng sáng hữu tình
Ánh trăng vòi vọi lung linh giữa trời
    Nghe như có tiếng xuân cười
Tuổi xuân tươi trẻ rạng ngời trinh trong
    Hương xuân tỏa khắp cánh đồng
Cho người con gái má hồng thêm xinh
    Đó đây hoa cỏ dập dềnh
Vườn xuân đầy ắp thanh bình của trăng!

    Cùng trăng thức trọn đêm nay
Hai ta nắn nót nên bài thơ xuân
    Xuân ơi, xuân đẹp vô ngần
Đừng đi xuân nhé, để xuân mãi còn!!

                                    Đêm rằm tháng Giêng năm Ất Mùi

                                    Vũ Thủy 

No comments:

Post a Comment