Wednesday, August 20, 2014

GIẤC MỘNG CHIỀU XUÂN


Ngoài kia ong bướm dập dìu bay
Em khép vườn xuân đóng cửa lòng
Hoa thắm hoa dành dâng tặng Chúa
Tình yêu đâu cứ chỉ hai người?
Nằm mơ, em thấy mình là mẹ
Tỉnh giấc mơ rồi, con ở đâu
Thoáng chút xuyến xao lòng mộng tưởng
Hoa xuân trong gió khẽ chao nghiêng!
Giấc mộng đêm qua dẫu chẳng thành
Cũng đã cho em niềm hạnh phúc
Em được làm mẹ dẫu rằng mơ
Lòng em trinh trắng như sương sớm
Gởi đến muôn người một ý thơ:
“Hỡi ai hạnh phúc được làm mẹ
Hãy hiểu lòng em giữa lúc này!”
Em là cô gái tôi thương quá
Bởi mộng của em đã chẳng thành!
                                    18/8/2014

                                    Vũ Thủy

Viết sau khi nghe tâm sự của một cô gái khuyết tật vận động. Em này tuy bị khuyết tật khá nặng, nhưng đã phấn đấu sống đời tự lập. Em hiện ở xa gia đình và kiếm sống với nghề tạo tranh bằng cách cẩn đá quý.

Monday, August 18, 2014

TIẾNG NÓI LẶNG THẦM


Cha ơi, Cha là ai?
Hiện thân của Cha là một Giê-su chết treo trên thập giá
Hiện thân của Cha là một bà góa khốn cùng
Hiện thân của Cha là một anh chàng khùng đang lang thang ngoài ngõ
Hiện thân của Cha là một đứa trẻ không nhà
Hiện thân của Cha là một ông lão ăn xin móm mém
Hiện thân của Cha là... tất cả những ai đang cần đến tình thương...
Con hỏi tại sao Cha không lên tiếng ư?
Tiếng nói của Cha như sóng biển dạt dào
Tiếng nói ngọt ngào như tình yêu của đôi uyên ương mới cưới
Nhưng, hỡi ôi!
Tiếng nói của Cha đang bị lấn át bởi tiếng gọi của lạc thú, của tiền tài và của danh vọng, các con ơi!

                                    18/8/2014

                                    Ngòi bút nhỏ

Sunday, August 17, 2014

KÍNH TIẾN "MẸ VỀ TRỜI"


Niềm riêng kính Mẹ rất cao vời

Thỏ thẻ tiếng lòng gi Mẹ ơi!

Sông lộc triều nguyên dào dạt mãi 

Dâng tràn khắp cả thắm hương trời

Xôn xao tinh tú đồng ca ngợi

Nhiệm lạ Lung linh khắp mọi nơi

Vạn vật tràn dư ơn phước cả

Trần hoàn kính tiến "Mẹ Lên Trời".

Trầm Hương Thơ 

15.08.2014

Tuesday, August 12, 2014

Theo Chân Mẹ.

Theo Chân Mẹ.


Lời: Thánh Bênađô.
Nhạc: GioaKim.
Hòa âm: Vũ Đình Ân.
Trình Bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Slideshow: Mai Khôi.


Sunday, August 10, 2014

A Surprise Miracle Part I and II


         
 A SURPRISE MIRACLE

True Story from HBTT, September 8, 2013

            This year we have been blessed with an abundance of rain.  The trees and the grasses are still green in early September, almost tropical like Hawaii.  This is very unusual weather for Oklahoma, especially after a couple of years of drought.
            I enjoy walking outside for ten minutes every morning before going indoors to work.  I like to contemplate the Morning Glory flowers that I planted which are blooming more and more beautifully each day behind our Lady of Grace. The flowers are climbing graciously on the trellis of the flower bed.  They remind me of the smile of a teacher and friend, Mary Cobb, whom I miss since she passed away last year.  She had lived a beautiful life as a wife, a mother, a teacher, and a friend.  When she retired she volunteered at the Parish of St. Monica Catholic Church.  She was very kind to the priests and to the sisters. Her enthusiasm gave me spiritual energy, love of life, and trust in the Lord.  There was something very unique and special about her presence.  Her beautiful smile expressed a deep faith in spite of the hardship of battling recurring cancer which she had to endure over many years.
            Recently, while cleaning the cabinet shelves in the plant room, I found a surprise - an envelope with a note from her written on the front and hibiscus seeds inside that she had given me many years before she died.  I had planted a few of the seeds before, but nothing came up.  Her note said, “Inside are seeds for hibiscus plants that are perennial to Oklahoma.  My mother had them in her garden (seeds from a neighbor friend) and after she died I collected some seeds and now have my own plants to share the seeds.”  This note gave me the encouragement to try again.  “Why not”, I thought.  So I walked down to the lath-house and chose two pots - one big and one small.  In the small pot I planted some pineapple seeds and some hibiscus seeds.  In the big pot I planted the rest of the hibiscus seeds.  I then made a Sign of the Cross and said this prayer to Mary Cobb, “These are your seeds, make them sprout”.  After a few weeks not a single seed germinated in the big pot, but there was a sprout in the small pot.  I thought it was the pineapple, but the strange baby leaves were round.  As it got taller and bigger the leaves proved to be a hibiscus.  I was so happy and felt it was a surprise miracle.
            The hibiscus flower was as big as a dinner plate like the ones that used to amaze from my neighbors where I grew up.   I was always fascinated by the super size flowers and now I cannot believe I have one growing.  I am so excited and cannot wait to see the hibiscus flowers bloom.  I will take some pictures of it and send it, along with a handmade Angel card, to her family.


  
                                  A Surprise Miracle   Part II                    

Patiently I waited and fervently I prayed
And received a special message from the seeds.
I named them Mary Cobb hibiscus.
From heaven she must have blessed
These uplifting plants down on earth.
Through interesting stages I watched them grow-
Battling with destructive pests,
White flies, an awful insect,
Took their youth without mercy.
During the winter, safety in the greenhouse,
Naked without leaves like all the trees outside.
The tiny body, like a toothpick,
Dark black, tiny green toward the end .
I never lost hope but kept praying.
During the Easter Season,
I was awed to visit these plants.
Like Jesus’ resurrection,
New shoots sprouted from the tiny dead body.
Oh! The promise God has for those who believe!
Alleluia! The plants were resurrected, hooray!
Every morning when I woke up,
The hibiscus was the first thing I visited.
Even a praying mantis was praying with me-
Such a good friend guarding the buds.
The excitement came on August 7, 2014-
A gorgeous blossom, light pink petals
And the center was a round red circle.
I waited a year to finish this story
And the flower lasted less than a day.
But my heart still celebrates
With the message God has promised
For those who believe and trust in Him…


                                                      HBTT 8/8/2014

Resurrection new shoot Sprouting around Easter

 It take more than a month for the buds to form, and lasted less than a day.
 Blooming from morning until 4 clock
                                                      After 4 clock starting to close up.  

Tuesday, August 5, 2014

MẦU NHIỆM CỦA KHỔ ĐAU-tho DK





MẦU  NHIỆM  CỦA  KHỔ  ĐAU


        Ngày ngày thức dậy ban mai 
        Con nghe như có lời ai hẹn hò ...
        Xa xa, có tiếng gọi đò, 
        Con đò dương thế có nhiều khổ đau !
        Khổ đau ẩn chứa nhiệm mầu :
        Con đường ngắn nhất đưa con đến Thầy .

        Thêm vào, là những đắng cay .......
         Nếu con không bị nhận chìm, 
         thì con đâu phải là con của Thầy ?
         Tuy nhiên, Ơn  Thánh đổ đầy :
         càng đau khổ lắm,  càng say Tình Ngài .
         Bấy giờ Ơn  Gọi đổi thay,
    1- Con mang Sứ Vụ giúp người khổ đau .
        Từ đây, mình nhận ra nhau
         trong người khốn khó, mặt mày xanh xao .
        Con nghe Thầy nấc, nghẹn ngào,
        qua hơi thở ngắn của người bệnh nhân .

     2-Con không còn hái hoa đào,
        thay vào, con hái hoa cài áo quan,
       Theo Thầy, con đến nghĩa trang,
        mang đi chôn cất  hình  hài Thai Nhi
       Thai Nhi ơi ! hởi Thai Nhi ! 
       Thai Nhi thơ dại, Thai Nhi không nhà...
       Con không trông thấy Mẹ Cha,
       chỉ là một dãy mổ hoang vắng người  !

     3-Rồi con theo tiếng gọi mời
         cùng Thầy thăm viếng Tù Nhân  khám  đường .
         Cách con trăm dặm đường trường, 
         Vòng gai đen kịt, là nơi  Nhà Tù,
        Trời hè đâu phải mùa thu
        sao nghe hiu hắt như thu đang về ?
     
        Vòng gai nối tiếp vòng gai,
        Gai nầy so với năm xưa 
        Vòng Gai Núi Sọ, gai nào nhọn hơn  ?
       Thôi rồi !  gai đã đâm  thâu  !
        buổi chiều hôm ấy, Thầy trào Máu tươi ! 

       Máu  Thầy  đỏ  thắm  trên đồi 
       Máu Thầy  thấm  tận  lòng  người mai sau...
       Mẹ ơi ! Mẹ khóc, Mẹ đau ...
       Con từng chôn cất con mình,
       nên con hiểu được Mẹ đau dường nào ! 
       Người ơi ! sao nỡ cáo gian ?
       có nghe tiếng mẹ kêu gào đau thương ? 

        Con nhìn quang cảnh khám đường 
        mà lòng sống  lại  Pháp trường ngày xưa,
        Ngày xưa, Thầy chịu nhục hình,
        bởi   loài  người  vô  minh ! 
        Đến đây, con hiểu phận mình :
        phần nào tham dự, con là phạm nhân ! 
        Tù nhân, Tòa Án không tha,
        còn con thì được thứ tha, chuộc về .
     
        Trong tha thứ, có tình thắm thiết,
        có tấm lòng thương tiếc cho nhau ...
        Tấm lòng ấy nằm trong đôi mắt 
        khi Thầy nhìn,  thương xót Phêrô ...
        Đôi mắt ấy : Tình Yêu mảnh liệt, 
        Đôi mắt buồn cuốn hút Tim con,
        Đôi mắt thương, thương nhớ mõi mòn  
        Đôi mắt ơi ! con muốn ôm mà khóc 
        Tang tóc nầy, ai chết  cho ai ? 
        Máu loang, loang mãi tận chân trời 
        Giêsu đuối sức, đã tàn hơi...
        Chiều nay, gió  rít  trên  đồi 
        Chiều nay, Thầy đã về  Trời....chia ly ! 

        Tay nâng  Chén Ngọc Lưu Ly 
        Con xin uống cạn Huyền Vi Cuộc Tình.....
    
                                           Đông  Khê

8/4/2014
      
       

Saturday, August 2, 2014

BÀI HỌC CỦA NƯỚC

BÀI HỌC CỦA NƯỚC



Nước từ đỉnh núi cao

Từ ngọn thác vĩ hùng

Nước tuôn về thung lũng

Về lòng sông miên man

Chúa là Đấng cao sang

Mà xuống trần khiêm hạ.

Như nước lã bình thường

Dễ dàng chen len lỏi

Qua khe đá nhỏ hẹp

Qua dòng suối quanh co

Đến miền đất khô cằn

Nuôi dưỡng vạn cây cỏ.

Nước không có hình thể

Song bản chất tinh tuyền

Nước thật là uyển chuyển

Dẫu bình vuông hay tròn

Nước mang hình thể đó

Nó chịu lụy hòa mình.

Ôi, nước thật thâm tình

Khi nó là nước mắt


Có ai không biết khóc


Ngay cả Đấng Ki-tô

Người đã từng tuôn lệ

Trước mộ La-za-rô

Tiếc cho cuộc đời ai

Dửng dưng không biết khóc?

Khi nước là mồ hôi

Của những người lao động

Nó thật là vô giá

Và cực kỳ vô giá

Là những giọt mồ hôi

Bồi hồi và xao xuyến

Trong vườn Giệt năm xưa.

Những ngày mưa kỷ niệm


Từ trời cao nhiệm màu

Sau mưa trời lại sáng

Vui vạn vật cỏ cây

Giọt mưa Chúa đong đầy

Cho hồn ai phó thác......


HBTT-Vu Thuy