Thursday, August 29, 2013

GIAI ĐIỆU MÙA HƯƠNG CỐM


 

 
Hoa Sen oil paint cua Thanks God

 
 
Chẳng biết mùa này hoa sen có thắm
Khoảng không đượm nét thu rầu
Mây nhẹ thênh thênh, bầu trời cao vút
Sao anh hoài nhớ mưa ngâu?

Phải chăng anh rất yêu người con gái ấy
Nàng cấy sắc vàng trên những thảm cỏ xanh
Nàng ru anh bằng giai điệu mùa hương cốm
Để ngày càng gợi nhớ trong anh?

Những gì anh yêu thật nhẹ nhàng
Là thu vàng, là sen thắm, là mưa ngâu
Là những nét dịu hiền của một người con gái
Nàng đã bên anh suốt dặm trường!!!


            Viết tặng anh Duy và chị Hân, nhân ngày sinh nhật của anh. Đọc email của chị Hân về những việc chị chuẩn bị mừng sinh nhật anh năm nay, em rất cảm động, anh thật là diễm phúc đó, anh Duy ạ! Vũ Thủy 

No comments:

Post a Comment