Tuesday, January 15, 2013

MỖI LẦN...



Mỗi ngày là một hồng ân
Mỗi người là một kỳ công của trời
Mỗi lần đi đến một nơi
Mỗi lần gặp gỡ ta thời hiểu thêm


Mỗi khi thức mới hiểu đêm
Mỗi lần thông cảm êm đềm nội tâm
Mỗi lần qùy trước Thánh Tâm
Mỗi lần nghe tiếng thì thầm trong ta

Mỗi lần nhìn bóng chiều tà
Mỗi lần ta lại nhìn ta rõ ràng
Mỗi lần hình ảnh thu sang
Mỗi lần ta lại bàng hoàng lòng ta

Mỗi lần nghĩ lại đường xa
Mỗi lần nhìn lại năm qua lại buồn
Mỗi năm một tuổi trôi tuôn
Mỗi xuân lại chạm nỗi buồn xuân qua

Mỗi sáng vừa ngắm bông hoa
Mỗi chiều nhìn bóng chiều tà hoa rơi
Mỗi tối con đọc cuộc đời
Mỗi lời Ngài dạy tuyệt vời ngát hương

Mỗi ngày con bước lên đường
Mỗi đêm là một dạ hương Lời Ngài
Mỗi đời người một chông gai
Mỗi Lời Ngài tạo một vài Thánh nhân

Mỗi khi cầu Chúa Thánh Thần
Mỗi một phút sống là ân của Ngài
Mỗi khi nhìn Chúa Ngôi Hai
Mỗi lần suy gẫm ơn Ngài hy sinh

Mỗi lần suy tội rùng mình
Mỗi lần sám hối bình minh lại về.
Mỗi lần thoát khỏi u mê
Mỗi lần trở lại bến thề cõi tâm.

Trầm Hương Thơ

2 comments:

  1. Thanh Sơn quý mến,
    Được đọc bài thơ: Mỗi Lần...vp cảm nhận niềm vui tuyệt vời vì mỗi câu thơ mỗi lời thơ đều đưa tâm hồn vp lên với Chúa để nhận ra tình Yêu vô biên mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Hồng ân Chúa qua từng cành cây kẻ lá. Hồng ân qua từng lần gặp gở với tha nhân. Hồng ân qua đất trời ngay cả sáng nắng chiều mưa. Hồng ân ngay cả trong tội lỗi biết ăn năm sám hối.Không diển tả hết cảm xúc khi đọc bài thơ này. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn Thanh Sơn.
    vp

    ReplyDelete
  2. Cám ơn sự cảm nhận và chia sẻ của Chị nhiều.
    Hôm nay Chị đã khỏe chưa???
    Chúc Chi nhiều sức khỏa và niềm vui trong Ngài...

    qúy mến

    ReplyDelete