Saturday, January 26, 2013

LẮNG NGHE LỜI CHÚA



Lắng nghe Lời Chúa truyền rao
Lắng nghe cảm nhận thấm vào tim con
Lắng nghe bằng cả trí khôn
Lắng nghe hết trọn linh hồn cõi tâm

Lắng nghe Lời Chúa thì thầm
Lắng nghe Lời gọi giữa tầm thinh không
Lắng nghe xuân giữa mùa đông
Lắng nghe màu của cầu vồng trong mưa

Lắng nghe lời nắng ru trưa
Lắng nghe cựu ước cổ xưa thì thầm
Lắng nghe giao ước từ tâm
Lắng nghe lời của lặng câm linh hồn

Lắng nghe lòng khỏi bồn chồn
Lắng nghe trí cảm nụ hôn ngọt ngào
Lắng nghe tiếng của ngôi cao
Lắng nghe êm dịu rót vào tâm tư

Lắng nghe cảm nhận tràn dư
Lắng nghe Lời bảo tâm như thanh bình
Lắng nghe Lời Chúa tâm xinh
Lắng nghe hạnh phúc hữu tình thanh cao

Lắng nghe hồn bổng dạt dào
Lắng nghe dòng máu dâng trào hương thơ
Lắng nghe tình thắm duyên mơ
Lắng nghe tình Đấng con thờ kính tôn.

Trầm Hương Thơ
23.01.2012

1 comment:

  1. Bài lắng nghe này sao suy ra được nhiều vậy. Đọc xong rồi cần phải lấy ly nước uống. Ở đời hình như là ai cũng thích nói hơn thích nghe thì phải. bời vậy Chúa mới nói "mau nghe chậm nói và chỉ hoảng cơn giận."

    Học lắng nghe cũng là một nghệ thuật, vì có khi nghe sai, nên làm sai.

    HBTT

    ReplyDelete