Xin Dâng Lên Mẹ.
Nhạc & Lời: Gioa-Kim
Ca sĩ: Minh Quang
Slideshow: Mai Khôi
Monday, December 31, 2012
Đông qua, Xuân tới - Thơ Trầm Thiên Thu.
ĐÔNG QUA, XUÂN TỚI
Đông đã qua và Xuân vừa tới
Đất trời chợt tươi mới sắc Xuân
Líu lo chim hót trên ngàn
Du dương tiếng nhạc hòa vang mọi miền
Xuân đã về muôn tim rạo rực
Vui tưng bừng hưởng lộc bình an
Nguyện cầu Thiên Chúa chí nhân
Thứ tha hết mọi lỗi lầm đời con
Hoa thắm màu hân hoan nở rộ
Con mong rằng mỗi độ mùa Xuân
Tình người tươi nét mến thương
Máu yêu mãi chảy xuôi dòng về tim
TRẦM THIÊN THU
Giao thừa 2013
Sunday, December 30, 2012
Saturday, December 29, 2012
Gia đình hạnh Phúc - Tin yêu.
Khi chúng ta quen nhau, yêu nhau, và cuối cùng lấy nhau thì như vậy là đủ ý nghĩa cuộc cuộc sống gia đình chưa? Nếu bạn trả lời đủ rồi thì tại sao ta lại chúc cho đôi tân hôn trong ngày cưới được “Trăm Năm Hạnh Phúc” ? Yêu nhau và lấy nhau để sống chung thì chỉ có 1 phần, phần còn lại là sự hạnh phúc gia đình. Có rất nhiều cách để tạo nên một gia đình hạnh phúc, nhưng riêng cá nhân tôi, để được hạnh phúc gia đình thì đôi vợ chồng cần phải lắng nghe, tôn trọng, có trách nhiệm, có thời gian cho nhau, và cuối cùng là cùng nhau cầu nguyện.
Lắng nghe:
Đây là một nghệ thuật, bạn cần có đôi tai lắng nghe để người nói ra những điều mong ước của họ và cũng muốn người nghe hiểu được và thông cảm cho mình. Nếu người nghe biết lắng nghe thì người nói mới được an bình. Còn nếu người nghe cứ thờ ơ thì làm cho người nói bất an trong tâm hồn. Sống đời sống vợ chồng, hai người cần có sự lắng nghe nhau. Người vợ nói thì người chồng nghe và ngược lại. Nếu hai người cùng nói thì ai nghe ai đây?
Tôn Trọng:
Đây là điều rất cần thiết trong đời sống vợ chồng. Nếu thiếu sự tôn trọng thì đời sống vợ chồng sẽ suy tàn. Chúng ta cũng thừa nhận rằng, người chồng và người vợ xuất phát từ hai nền giáo dục khác nhau cho nên có sự khác biệt nhau rất nhiều điểm. Và cũng vì thế đôi vợ chồng cần phải tôn trọng nhau. Có nhiều cách để vợ chồng tôn trọng nhau như qua lời ăn tiếng nói, cách cư xử, và những khuyết điểm của nhau v.v… để nhờ đó làm cho gia đình được êm ấm nếu hai bên biết tôn trọng và chấp nhận cho nhau.
Trách nhiệm:
Sống chung với nhau, bạn cần có trách nhiệm của mình trong vai trò làm chồng và làm vợ. Trách nhiệm của vợ chồng không chỉ lo đi làm để gia đình khỏi rơi vào trong tình trạng thiếu thốn, nhưng trách nhiệm của đôi vợ chồng là sinh con và giáo dục con cái. Đôi khi, người chồng lại thờ ơ về chuyện này. Họ cứ nghĩ sinh con ra là để cho vợ giáo dục, còn họ thì chỉ lo đi làm để gia đình được ấm no. Trong đầu của họ vẫn còn nghĩ rằng “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” cho nên họ giao phó việc giáo dục con cái cho người vợ của mình. Nếu những người chồng nào giao phó con cho người vợ giáo dục thì xin hãy nhớ lại câu mà vị chủ tế hỏi trong ngày cưới “Anh Chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitiô và Hội Thánh không?” Nếu 1 trong 2 người trả lời không thì hôn nhân không thành. Sinh con ra mà không giáo dục con cho nên người khác nào bạn là người vô trách nhiệm.
Thời Gian Cho Nhau:
Hầu như vào thời buổi này, vợ chồng đều có công việc làm. Cho nên việc dành thời gian cho nhau giảm dần, đôi khi không còn nữa. Theo những cuộc nghiên cứu cho thấy, những cặp vợ chồng ngoại tình, ly dị, và cuối cùng đi đến đổ vỡ nguyên nhân là không có thời gian để gần nhau. Trong đời sống hôn nhân, cái cần nhất hơn hết là dành thời gian cho nhau giống như thuở ban đầu để cho đôi vợ chồng tâm sự, chia sẻ, khuyến khích và nâng đỡ lẫn nhau trong những lúc gặp khó khăn.
Cầu Nguyện:
Cầu nguyện là phương pháp để giúp hai người gần gũi nhau, yêu thương nhau, và hiểu nhau hơn. Sống đời sống cầu nguyện để xin Chúa ban ơn, bao bọc, và chở che trong đời sống. Thiếu Chúa trong đời sống gia đình thì vợ chồng không có được bình an và hạnh phúc. Chúa phán: “Ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì có Thấy ở đó giữa họ” (Mt 18, 20)
Nguyện xin Thánh Gia là gia đình đầu tiên cầu bầu và muôn ơn phúc xuống trên các gia đình, để họ được sự bền vững trong đơi sống cũng như xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Tin Yêu
RỰC LỬA TÌNH
Mỗi ngày tôi viết một bài thơ
Gởi người tình" Đấng" tôi phụng thờ
Như là hơi thở nguồn kinh sáng
Bay đến kỳ cùng cõi mộng mơ
Mỗi ngày tôi viết một lời kinh
Khởi từ trái tim rất chân tình
Gởi Người trong mộng, Người yêu dấu
Bay đến vô cùng chốn tâm linh
Mỗi ngày tôi viết tặng cho Người
Một bài thơ mới rất xinh tươi
Hái từ trái mộng tình yêu ấy
Trái rất thơm ngon giữa đỉnh Trời
Mỗi ngày tôi viết gởi Người Yêu
Kể chuyện tình yêu, chuyện tình yêu
Sáng nay nếm cảm mùi "Hoa Thánh"
Ngây ngất hồn ta, "lễ toàn thiêu"
Mỗi ngày tôi viết cả tâm mình
Thoắt từ dòng chảy của tâm linh
Trái tim yêu mến "Lời" muôn thuở
Tỏa ngát hương thơ, rực lửa tình.
Trầm Hương Thơ 29.12.2012
Thursday, December 27, 2012
Noel Ru em
Tho-Trinh Tay Ninh
Nhac-Quoc Trung
Slide Show-Duy Han
Tho-Trinh Tay Ninh
Nhac-Quoc Trung
Slide Show-Duy Han
Tuesday, December 25, 2012
MỞ LÒNG ĐÓN ÁNH SAO
Tranh vẽ của các em ở Kontum
MỞ LÒNG ĐÓN ÁNH SAO
Đất
ơi hãy ấm lên nào
Cùng tôi nhìn
ngắm ánh sao đêm này!
Đêm
nay tuyết trắng vui bay
Đêm nay ngọn
gió khẽ lay đất trời
Đêm
nay sao sáng rạng ngời
Đêm nay hoan
hỷ lòng người trần gian
Trời
cao đất thấp chứa chan
Sương đêm,
gió lạnh tỏa loan Tin Mừng
Suối
reo dòng chảy không ngừng
Sẽ làm cho
đất tưng bừng nở hoa
Vì
Con Thiên Chúa sinh ra
Để cho trời
đất giao hòa đêm nay!
Đất
ơi ấm nữa lên nào
Mở lòng mau
đón ánh sao dẫn đường!
Sunday, December 23, 2012
Ru Khuya - Thơ Trầm Thiên Thu.
RU KHUYA
Ầu ơ… Con hãy ngủ ngoan
Mai kia khôn lớn hiến thân cứu đời
Ầu ơ… Thánh Tử làm người
Danh Chúa rạng ngời, nhân loại bình an
Noel – Emmanuel
Ngôi Hai giáng thế ở bên loài người
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Con Đức Chúa Trời nối sợi yêu thương
Ầu ơ… trời lạnh mù sương
Gió đang réo gọi vô thường ngoài kia
Ầu ơ… ngủ nhé Giêsu
Chiên, lừa thở ấm canh khuya lạnh lùng
Lung linh sao sáng mênh mông
Tình yêu Thiên Chúa muôn trùng tỏa lan…
TRẦM THIÊN THU
Vọng Giáng Sinh 2012
Chúa Giáng Sinh - Slideshow Tin Yêu.
Chúa Giáng Sinh.
Sáng tác: Song Kiều
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai
Slideshow: Tin Yêu.
Sáng tác: Song Kiều
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai
Slideshow: Tin Yêu.
Friday, December 21, 2012
THƠ GIÁNG SINH: CÓ CHÚA TRONG ĐỜI
Quả Địa cầu vẫn quay tròn trong quỹ đạo
Đã có Chúa, Đấng tạo hóa quan phòng
Dòng đời chảy theo quyền năng của
Chúa !
Tình yêu Chúa như trăng cao vòi vọi
Tỏa xuống trần giữa đêm tuyết ngời sao
Con Một Chúa giáng trần, mưa cứu độ
Ánh sao ngời tỏ lộ phía trời Đông
Dẫn đạo sĩ băng đồng tìm Cứu Chúa...
Ánh sao xưa vẫn mới giữa đêm này
Con ngước nhìn như với tới trời cao
Sao Cứu Chúa đêm nay sáng lạ thường
Mở nhãn quan giữa hồn con cháy rực:
Một niềm tin con có Chúa trong đời!
Ôi , lạy Chúa đêm nay bừng lên mới
Tim con mới, nụ cười con cũng mới
Con mù lòa rồi mới thấy Chúa...
...thậm yêu con!
Con cần Chúa như con cần phải thở
Đời con như hoa nở sẽ chóng tàn
Có Chúa rồi hoa chẳng sợ tàn phai
Chúa mãi là ánh
sao trong đêm tối cuộc đời...
Có Chúa
rồi !
Hoa mù lòa con đâu sợ nở trong đêm!
Noel
2011
Thursday, December 20, 2012
Chiều đông - Slideshow Duy Hân.
Chiều đông.
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Nhạc: GioaKim
Tiếng hát: Ngọc Quế
Slideshow: Duy Hân
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Nhạc: GioaKim
Tiếng hát: Ngọc Quế
Slideshow: Duy Hân
Wednesday, December 19, 2012
Hang đá - Thơ Trầm Thiên Thu.
HANG ĐÁ
Con lặng lẽ say ngắm nhìn Hang Đá
Một gia đình có Con và Mẹ Cha
Dù nghèo khó nhưng hạnh phúc chan hòa
Những ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm
Mẹ lặng lẽ ôm Con và trìu mến
Cha âm thầm, dáng nghiêm nghị, trầm tư
Những mục đồng lăng xăng rất đơn sơ
Đàn súc vật nhìn đáng yêu biết mấy!
Những ánh sao lấp lánh trong đêm tối
Tuyết phủ đầy, lạnh giá cả đất trời
Nhưng chan hòa bình an khắp nơi nơi
Vì đêm nay Con Chúa Trời giáng thế
Phàm nhân ơi, thật là hạnh phúc quá!
Chính Ngôi Lời đã đến với loài người
Dù loài người hoàn toàn bất xứng thôi
Không thể đủ từ ngữ mà diễn tả
Tâm hồn con xin được làm hang đá
Đón Giêsu Hài Đồng lúc hạ sinh
Lòng hôi tanh nhưng Chúa vẫn thương tình
Con vững tin Ngài đến để cứu độ
Linh hồn con nhỏ nhoi một hang đá
Nhân đức ít mà tội lỗi quá nhiều
Nhưng khao khát trọn vẹn niềm tin yêu
Xin Giêsu ở hang-đá-con mãi!
TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh 2012
Monday, December 17, 2012
Nàng thiếu nữ bên bờ suối - Nhạc Phạm Trung.
BÀI THƠ KHÔNG TÊN (VIẾT TẶNG ANH HỒ ĐẮC DŨNG)
Tôi có người anh ở xứ xa
Bao năm rời Huế biệt quê nhà
Thơ anh vẫn thắm tình yêu Huế
Nỗi nhớ trăng quê mãi thiết tha
Bài thơ anh viết tựa bài ca
Anh trải cung sầu trên lối hoa
Lãng mạn mà say ly rượu đắng
Mà thơ như có ánh trăng ngà
Anh chỉ làm thơ những lúc say
Ruột gan như thể muốn phơi bày
Thơ anh cháy bỏng từng con chữ
Trút hết tâm tình gởi gió mây
Tôi thích thơ anh nét nhẹ nhàng
Vần thơ vương vấn nỗi đa mang
Rầu rầu giọt lệ nghe ai oán
Nốt giáng nốt thăng đẹp lạ lùng
Tôi viết vần thơ mộc tặng anh
Gởi sang bên nớ chút tâm tình
Của người em gái nơi quê mẹ
Cầu chúc cho anh vạn sự lành!
17/12/2012
Bài thơ không tên viết tặng anh Hồ Đắc Dũng nhân ngày sinh
nhật thứ 52 của anh.
Sunday, December 16, 2012
Lời nguyện bên máng cỏ - Slideshow Phạm Trung.
Lời nguyện bên máng cỏ.
Thơ: Vũ Thủy.
Nhạc: Phạm Trung.
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Thơ: Vũ Thủy.
Nhạc: Phạm Trung.
Trình bày: Ca đoàn Thiên Thanh.
Saturday, December 15, 2012
GIÁNG THẾ PHÚ
Thiên Chúa trên trời;
Con Vua hạ thế.
Bỏ chốn cao sang;
Chọn nơi thấp rẻ.
Xuống cõi hạ ,mang phần thân mọn ,không chút đắn đo;
Bỏ ngai cao ,mặc lấy tính phàm ,chẳng chi câu nệ.
Khai hộ tịch hồi quy,đất tổ bơ vơ;
Lệnh kiểm tra tái đáo,quê nhà rúng dể.
Nương bụng Mẹ ,tối vắng lang thang ,kiếm chốn khoác phận người;
Cậy tay chồng ,đêm khuya thất thểu ,tìm nơi sinh con trẻ.
Bao nhiêu lữ điếm khước từ;
Bằng ấy quán hàng xua né.
Hết phương cuối nẻoê chề;
Tận lối cùng đường tắc bế .
Chuồng bò ngựa ,đồng không mông quạnh ,hơi súc vật tiếp đón mừng reo;
Nhà loài người ,chăn ấm nệm êm ,dạ nhân sinh hững hờ coi rẻ.
Lạy Đấng Vua Trời;
Ôi Vua Cứu Thế.
Đơn côi khốn khổ từ phút chào đời;
Thiếu thốn bần hàn ngay giây nhập thế.
Kìa vũ trụ ,sáng mừng thay thảy cả muôn ngàn tinh tú xa xôi;
Hỏi nhân loài ,nghênh đón có ai ai ngoài dăm bảy mục đồng nhỏ bé.
Thiên quốc hân hoan;
Dương trần vô lẽ.
Thiên thần hữu ý ,tấu địch vang tiếng tầng cao;
Nhân loại vô tâm ,che tai bặt hơi muôn kẻ.
Mấy kỷ đời qua;
Hai ngàn năm lẻ.
Bao phần nhân loại đã rõ tin thờ;
Lắm kẻ dương gian còn chưa biết lẽ.
Vinh hiển Chúa cao đấng trên Trời;
Bình an người thiện tâm dưới thế.
Ơn cứu độ vạn kiếp mãi tận khó tường;
Phúc tẩy thanh muôn dân vô cùng khôn kể.
Nay kính nhớ:
Sáo vọng run thờ;
Chuông ngân gióng tế.
Thiên quốc cố ôn khắc giáng sinh;
Trần gian lại kính ngày đại lễ.
Miệng khách hỡi ,nào ca tụng muôn lời;
Hồn tôi ơi ,hãy mừng vui mọi lẽ.
Cảm tạ ơn Con Trời;
Tụng ca danh Chúa Tể.
Vì nhân thế hy sinh;
Bởi tình yêu hiến tế.
CÙ MÈ
02-12-2012
Thursday, December 13, 2012
THÁNH LUCIA
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa."
(Mát-thêu 5:8)
Mừng Lễ Bổn Mạng - Happy Feastday
Chị Vũ Thuỷ và bé cháu. Sáng nay em có cầu nguyện đặc biệt cho chị và bé cháu gái trong Thánh Lễ . Trong email của em nhận được bài thơ của LM NSN gởi. HBTT
Ngày 13 tháng Mười Hai, 2012.
Lu-ci-a, nữ đồng trinh
Nay đang hưởng phúc hiển vinh Thiên Đàng
Người cha mất sớm vội vàng
Mẫu thân nuôi nấng cô nàng dễ thương
Trần gian chẳng chút tơ vương
Tình yêu Thượng Đế náu nương đời mình
Có chàng tuổi trẻ tỏ tình
Nhưng liền từ khước bóng hình phù vân
Quyết tâm gìn giữ hồng ân
Công dung tuyết hạnh vang ngân đất trời
Cuối cùng đã được tuyệt vời
Hy sinh tử đạo dưới thời vua quan
Ra đi can đảm hân hoan
Về Quê Hương thật hò khoan vĩnh hằng
* Nguyễn Sông Núi
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Dec. 12, 2012)
"Tôi nghĩ đến đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của Lucia, đôi mắt trong trẻo và dịu ngọt làm sao! Vậy mà đôi mắt ấy đã từng nhìn xuyên qua ngọn lửa của những kẻ định thiêu đốt mình, nhìn vào những con lừa định kéo đổ lòng tin của mình một cách mạnh mẽ. Cũng là một cuộc đời này, nhưng con người ta lại có thể có cái nhìn theo hai chiều hướng thật là trái ngược nhau!
Lucia, nữ thánh có đôi mắt tỏa sáng niềm tin, xin chị hãy cầu bầu cho tất cả chúng tôi có một đôi mắt như của chị. Một đôi mắt của niềm tin vào Thiên Chúa. Một đôi mắt biết tiếp nhận và tỏa ra ánh sáng của chân lý và tình yêu. Tôi chắc một điều, nếu cứ nhìn đời bằng đôi mắt như của Lucia, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn những đám mây xám xịt che phủ; trái lại, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng! Ngoài kia, chim hót: "
(Trích từ bài của Chị Thuỷ)
Con người có một đôi mắt là cao quí, vậy mà Thánh Lucy đã can đảm dâng cái cao quí đó cho Chúa. She is so courageous!!
Xin thánh nữ luôn ban ánh sáng niềm tin cho chị và toả lan cho mọi người. Nhờ chị mà em cũng được hưởng lây ánh sáng niềm tin đó.
"Tôi nghĩ đến đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của Lucia, đôi mắt trong trẻo và dịu ngọt làm sao! Vậy mà đôi mắt ấy đã từng nhìn xuyên qua ngọn lửa của những kẻ định thiêu đốt mình, nhìn vào những con lừa định kéo đổ lòng tin của mình một cách mạnh mẽ. Cũng là một cuộc đời này, nhưng con người ta lại có thể có cái nhìn theo hai chiều hướng thật là trái ngược nhau!
Lucia, nữ thánh có đôi mắt tỏa sáng niềm tin, xin chị hãy cầu bầu cho tất cả chúng tôi có một đôi mắt như của chị. Một đôi mắt của niềm tin vào Thiên Chúa. Một đôi mắt biết tiếp nhận và tỏa ra ánh sáng của chân lý và tình yêu. Tôi chắc một điều, nếu cứ nhìn đời bằng đôi mắt như của Lucia, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn những đám mây xám xịt che phủ; trái lại, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng! Ngoài kia, chim hót: "
(Trích từ bài của Chị Thuỷ)
Con người có một đôi mắt là cao quí, vậy mà Thánh Lucy đã can đảm dâng cái cao quí đó cho Chúa. She is so courageous!!
Xin thánh nữ luôn ban ánh sáng niềm tin cho chị và toả lan cho mọi người. Nhờ chị mà em cũng được hưởng lây ánh sáng niềm tin đó.
Wednesday, December 12, 2012
Tuesday, December 11, 2012
NỖI LÒNG CON CHIÊN LẠC
Tôi là con chiên mọn
Thường bỏ đàn đi
hoang
Lang thang trên đồi vắng
Trắng tay đã bao lần
Mà lòng cha lân tuất
Vẫn chất ngất đi tìm.
Tìm tôi trong hoài vọng
Tìm tôi giữa mù khơi
Cha đợi tôi quay về
Bên dòng suối thương
yêu
Bên đồng cỏ xanh rì
Vì Cha hằng mong mỏi
Thương con chiên lạc
đàn!
Ôi lòng Cha vạn nỗi
Quay quắt tìm chiên lạc
Bồn chồn vì chiên
ngoan
Đàn chiên còn trên
núi
Trông ngóng bóng Cha
mình!
Hôm nay nghe tiếng
Cha
Con chiên lạc tủi buồn
Tìm về nguồn thương
xót
Giữa lòng Cha đại
ngàn
Chiên vạn lần biết tội
Chiên vạn lần ăn năn...
Vòng tay Cha sẵn sàng
Vội vàng ôm chiên lạc
Tình Cha như sóng cồn!
Hồn tôi vui nức nở
Trăn trở mối tình Cha
Tôi biết mình xấu xa
Mà được thương quá đỗi
Mỗi lần tôi đi lạc
Tôi rất muốn quay về
Để được Cha tha thứ...
Friday, December 7, 2012
Mẹ Vô Nhiễm - Thơ Trầm Thiên Thu.
MẸ VÔ
NHIỄM
Lạy Mẹ Maria
Đấng Vô nhiễm Nguyên tội
Luôn tin yêu tuyệt đối
Nơi Thiên Chúa tình yêu
Mẹ sáng rực ngàn sao
Trắng trong như Bạch Huệ
Nêu gương cho hậu duệ
Trinh nguyên cả xác hồn
Lạy Thánh Mẫu từ nhân
Xin chở che, nâng đỡ
Dẫu đời bao sóng gió
Vẫn một lòng tin yêu
TRẦM THIÊN THU
Thursday, December 6, 2012
Mẹ đồng trinh - Slideshow Tin Yêu.
Mẹ đồng trinh.
Thơ: Hàn Mạc Tử
Nhạc: Gioakim.
Thể hiện: Như Mai.
Slideshow: Tin Yêu.
Thơ: Hàn Mạc Tử
Nhạc: Gioakim.
Thể hiện: Như Mai.
Slideshow: Tin Yêu.
Monday, December 3, 2012
TỪ DÒNG SUỐI CHẢY...
ẢNH CỦA SÁNG
TỪ DÒNG SUỐI CHẢY
Có những chiếc lá vàng nằm phơi mình trên tảng đá
Lá nằm nghe cơn gió thổi vi vu
Lá nằm nghe dòng suối hát thì thầm
Ta trầm mình nhẹ tênh theo con suối
Để lắng nghe như nuối tiếc thời gian
Ngày tháng đan trong ta nhiều kỷ niệm
Mỗi năm về ta đếm lá vàng rơi
Lòng thảnh thơi như dòng suối rì rào
Ta thấy mình trào dâng niềm hạnh phúc!
Đời cho ta có những lúc vui buồn
Bên bè bạn, bên bao người thương mến
Đời cho ta những ngọn nến lung linh
Thắp sáng lên những niềm vui âm ỉ
Đời cho ta đâu chỉ những vần thơ
Mà có cả thăng trầm trong nốt nhạc
Tạc cho ta bao cảm xúc bâng khuâng
Vâng! Người ơi, xin cảm tạ ơn trời
Vì dòng suối đã chảy tuôn bao hạnh phúc!
Cảm hứng sau khi đọc email của chị Vi Phương, Vũ Thủy viết
tặng chị. Happy Birthday chị Vi Phương!
Saturday, December 1, 2012
Em đã Yêu - Slideshow Duy Hân
Em đã yêu.
Nhạc: Đỗ Quân.
Thơ: Hồng Thúy.
Tiếng hát: Lâm Dung.
Slideshow: Duy Hân.
Nhạc: Đỗ Quân.
Thơ: Hồng Thúy.
Tiếng hát: Lâm Dung.
Slideshow: Duy Hân.
Subscribe to:
Posts (Atom)