Thursday, November 1, 2012

THÁNH, THÁNH, THÁNH


" Chúa sẽ dạy con Biết đường về cõi sống
Trước Thánh Nhan Ôi vui sướng tràn trề..."
(TV 15,11)


Cửa Trời mở ra, kính mừng Chư Thánh
Sáng vô cùng, sáng láng vạn Thánh Danh
Đức Kitô, đấng cứu độ nhân lành
Ngự trên ngai long lanh ôi! rực rỡ 

Bóng tối kia lẩn tránh, vô cùng sợ! 
Nếu đến gần,sẽ vỡ tan ra ngay 
Chúng lẩn tránh, xa xa suốt đêm ngày 
Các Chư Thánh, khoan thay trong Ánh Sáng 

Niềm hạnh phúc cứ tuôn tràn lai láng 
Nước trường sinh, chiếu rạng, cả mênh mông 
Trắng như tuyết trong Ánh Sáng tinh ròng 
Chén trường sinh, ấm nồng niềm hạnh phúc 

Buổi tiệc Thánh vô cùng là đông đúc 
Rất huy hoàng lời chúc mừng phúc vinh 
Lễ Các thánh vinh hiển giữa Thiên Đình 
Nơi sáng láng quang minh nơi Hiển Thánh 

Nhành thiên tuế tung hô tên Cực Thánh 
Tám phương trời lóng lánh tiến vào cung 
Hợp lời ca tôn vinh khắp cửu trùng 
Cùng hợp xướng muôn cung "Mừng Chư Thánh". 

Trầm Hương thơ 
01.11.2012 ngày đại lễ Các Thánh 


No comments:

Post a Comment