Saturday, September 22, 2012

Phú : CHỚ LO - ĐỪNG LÀM TÔI HAI CHỦ

         (Dẫn ý Theo Tin Mừng Mt_6,24-34)

Người người lắng lo;
Cơm no áo mặc.
Vất vả lưng còng;;
Nhọc nhằn mặt cắm
Kia kẻ nghề buôn bán
Đây người nghiệp cấy cầy
Sớm tinh sương thâm u chưa nắng,đã quáng quàng ra sức cuốc lầy;
Chiều tịch sẫm chạng vạng sụp trời ,còn găng gắng gia công bừa đất
Gà vẫn im khe,vội vội tỉnh quàng  sửa soạn   săn khách;
Trăng đà  cao tít,cố cố gồng ráng thu gom  vét xu
Hớn hở mừng vui,năm lúa bắp bội thu;
Hân hoan khoái trá,ngày bạc tiền ắp tráp
Dạ tiếc nuối ngơ ngác bàng hoàng  ,lúc vốn lời  tan tác;
Lòng héo hon buồn sầu cay đắng,khi mùa rẫy tan hoang
Buồn thay:
Tính tính toan toan;
Thêm thêm cố cố
Từ vị chủ vai thầy,hóa là tôi là tớ;
Thành mê tiền đắm bạc, bởi vì mặc vì ăn
Văng thân văng mạng, hòng kiếm dư ăn;;
Thí xác thí hồn, quyết tìm lắm mặc
Tích khố nọ tích kho này kho khác
Lo hôm nay lo ngày mốt ngày mai;
Nào có  ai lo tích cóp ,mà kéo được cuộc  sống dài thêm mấy gang tay;
Hỏi đâu người mải dệt thêu, có  may ra xống áo đẹp bằng  bao bông huệ?
Ấy điều Cha dạy;;
Chính luật Chúa răn
Chớ có đầy tớ hai thầy;
Đừng làm bề tôi nhị  chủ
Yêu chủ này mà ghét chủ khác;
Nịnh thầy   nọ lại gạt thầy kia
Đã theo Thầy dạ chớ phân chia;
Còn hám bạc lòng luôn lìa cách
Hãy chiêm ngắm   chim trời mượt mà lông cánh;
Cùng nghiệm   trông  hoa huệ lộng lẫy xiêm y
Của ăn  ư  Ta  nuôi dưỡng lũ chim di;
Cái mặc đó Trời  dệt thêu  chùm lan huệ
Chim muông chốc vụt mất còn ,mà    Ta còn lo dưỡng thế;
Hoa cỏ thoảng nhanh héo úa,  vẫn Chúa  quản chăm thân
Mạng sống há chẳng quý hơn miếng ăn;
Xác thân lẽ nào rẻ thua áo mặc
Vậy bữa mai ,đừng nên thắc mắc;
Và ngày mốt ,chớ có lo toan
Dưỡng tâm linh hãy hãy chu toàn;
Tìm Nước Chúa,mau maukhai mở
Chúa luôn ban thức ăn khí thở;
Cha cũng liệu  áo mặc nước trong
Cậy tin Ngài mãi mãi quan phòng;
Vững dạ Con hằng hằng  phó thác
Và hôm nay không lo chi khác;
Vì mai mốt có khổ khác thay  . . ..
           CÙ MÈ
         18-09-2012

2 comments:

  1. Thể loại "Phú" bây giờ chẳng còn mấy ai viết, đặc biệt trong thơ ca Công Giáo Việt Nam lại càng hiếm người viết, anh Huy cố lên nhé!

    ReplyDelete
  2. Hay lắm! đọc lên mà TS. thấy rất thích, đặc biệt những bài phú về lời Chúa bây giờ lại càng qúy.

    Cám ơn CBG. càng ngày càng phong phú.

    ReplyDelete