Wednesday, June 20, 2012

HOA TỊNH ĐẾ

Đôi ta Thiên Chúa đã tạo thành
Gắn kết một cành lá tươi xanh,
Nở hoa kết nhụy chung một kiếp,
Hương thơm ngào ngạt nhất trong lành!

Thanh Sơn.



Tịnh Đế liên hoa để bàn thờ
Hai đài một cuống đẹp ngẩn ngơ
Thủy chung son sắt không chia cách
Một đời gắn kết ngàn sợi tơ.

Thanh Sơn




Tịnh Đế liên hoa kết vợ chồng
Hai bông một cuống bởi Tạo Công
Chẳng thể lìa xa nhau nửa bước
Hạnh phúc song đôi bước tình hồng.


Thanh Sơn.

Kết đôi chung thủy thật mặn nồng
Một thân hai nụ nhụy đơm bông,
Chung gốc liền hoa tình quyến luyến,
Kết duyên ngàn kiếp nghĩa vợ chồng .

Thanh Sơn


Một cành Tịnh Đế nở hai hoa
Thiên Chúa Ban cho một món quà
Một kiếp duyên tơ tình gắn bó
Vợ chồng thắm đẹp mãi chan hòa

Thanh Sơn


Một kiếp chung tình dạ sắt son
Đồng cam cộng khổ giữ cho tròn
Tịnh Đế Liên thân Trời đã kết
Đời bất phân ly giữa nước non

Thanh Sơn


Một chồi Tịnh Đế nở đôi hoa
Hương thơm ngào ngạt tỏa ngát xa
Hạnh phúc tuôn trào duyên thắm mãi
Tơ lòng quyện chặt mối tình ta.

Thanh Sơn


Thượng Đế sinh ra nhất trên đời
Giữa nước xuân tình lênh láng khơi
Đôi ta duyên sánh chung tình thắm
Một cuống hai hoa đẹp tuyệt vời!

Thanh Sơn


Trọn đời chung thủy kiếp đời hoa
Hương thơm ngào ngạt tỏa lan ra
Hai hoa một cuống đời chung thủy
Nước non cao thấp chăng lìa xa

Thanh Sơn



Một cuống trong nhau mãi mặn mà
Hai đứa chung tình chẳng cách xa
Đến vụ đơm hoa đài kết hạt
Tạ ơn Thiên Chúa lúc tui già

Thanh Sơn


Thơ Thanh Sơn (ảnh Internet)

13 comments:

  1. Hi TS

    Hoa này nhìn ngộ ha tên rất hay Hoa Tịnh Đế, lần đầu tiên thấy đó, chắc là hoa hoa Sen family. Thơ của TS nói đến lòng chung thuỷ rất phong phú...

    HBTT

    ReplyDelete
  2. Tâm hồn thơ có khác. Trời lạnh người ta nói "thở ra khói". Riêng với Thanh Sơn, tâm hồn thơ, nên thở ra thơ!
    Hiển

    ReplyDelete
  3. Đây là một loài hoa qúy hiếm ngày xưa người ta dùng để cắn trên bàn thờ trong ngày thành hôn. Hồi trước TS. có đọc trong sách cổ về "Hôn Lễ" thấy nói đến loài hoa "Tịnh Đế" này. Là một loại thoạt nhìn giống như hoa sen nhưng mà là một cuống hai hoa. Người xưa hay dùng cắm trên bàn thờ trong những cuộc hôn lễ. Ngày nay thì hầu như không còn thấy nhắc đến. TS. tò mò lên Net đi tìm thì thấy được một số bông hoa này, nhưng đây chắc là những hoa sen sinh đôi người ta chụp được thôi chứ hoa "Tinh Đế" TS. đọc trong sách cổ thì họ tả nó lớn hơn hoa sen, và nó có một cuống nhưng khi mọc lên lưng chừng thì chia ra làm hai hoa.
    Ngày nay trong hôn lễ có khi TS. thấy họ làm một cây nến nhưng có hai ngọn để cô dâu và chú rể đốt. Chắc là có ý như Hoa Tịnh Đế chăng?????? hì hì đoán vậy thôi.

    ReplyDelete
  4. Bao giờ cho được đủ đôi
    Như sen Tịnh Đế một chồi hai bông.

    Ca dao

    TS. vừa tìm được câu Ca Dao này đưa vào cho vui

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Ts để bài thơ này đúng lúc, sẽ xin câu này tặng cho 2 người em họ sắp thành hôn ở Canada đầu tháng bảy và cúi tháng 7 này.

    Một kiếp chung tình dạ sắt son
    Đồng cam cộng khổ giữ cho tròn
    Tịnh Đế Liên thân Trời đã kết
    Đời bất phân ly giữa nước non


    Chú Hiển ơi, Ts thở ra thơ, thì chú Hiển thở ra nhạc. hihihi
    Nghe 4 câu này sao giống chú Hiển và Cô Phượng Nhỉ!!!
    Một cuống trong nhau mãi mặn mà
    Hai đứa chung tình chẳng cách xa
    Đến vụ đơm hoa đài kết hạt
    Tạ ơn Thiên Chúa lúc tuổi già


    HBTT

    ReplyDelete
  6. Cũng là thở ra thơ. Cũng là thở ra nhạc. Người thở ra thơ, nên thơ. Người thở ra nhạc, nên nhạc. Cứ cho là Hiển có thở ra nhạc. Nhưng nhạc vừa thở ra, chỉ dám là sương mờ mờ mờ quanh mình mà thôi, sơ Yến ạ.
    Hiển

    ReplyDelete
  7. Hi hi hi!!! Anh Hiển ơi!
    Anh lý luận như thế thì HBTT. với chị Hân là họa sỹ chắc là thở ra màu hay sao?????

    HBTT. hay cả nhà thích đoạn nào thì cứ lấy nha. TS. còn tập hai của Hoa Tịnh Đế nữa. Nếu không cho là chật sân của Gia Đình Blog VCN. thì TS. sẽ đưa lên.

    ReplyDelete
  8. Chú Hiển ơi, chú Hiển đang khiêm nhường hay là đang nhũng nhẽo vậy hihihi? Nhạc của chú Hiển làm gì mà là sương mờ mờ quanh mình,
    nhạc chú Hiển chạy vòng quanh thế giới khia mà!!!có rất nhiều người hâm mộ trong âm thầm...
    mà trong âm thầm có nghiã là khen nhiều chứ không phải là ít... Không tin hỏi Chị Thuỷ và TS hihihi

    HBTT
    HBTT

    ReplyDelete
  9. Đúng rồi đó, mấy người khiêm nhường cũng hay nhõng nhẽo lắm đấy! hi hi... Hôm bữa Chị Phượng đi có 3 tuần mà nghe đâu vể nhõng nhẽo cả tháng vẫn chưa nguôi hì hi...
    Mà hình như mấy người càng nhõng nhẽo thì nhạc của họ lại gây súc cảm cho người nghe nhiều đấy... tại cái sự nhõng nhẽo nó truyền cảm liên tục đấy mà. Phải không chị Phượng????? Ttừ hôm chị về đến nay anh Hiển nhõng nhẽo nhiều hay sao mà không thấy tiếng chị đâu hết vậy...

    ReplyDelete
  10. Ơ hay, khi không bị mang tiếng là ... nhõng nhẽo! hihì. Oan quá đi thôi. Có nhiều người nhõng nhẽo thật đến trời long đất lở mà chẳng ai biết! Có muốn Hiển kể ra không? hahaha. Phượng đang ta bà thiên hạ ở Cali hơn một tuần nay. Hôm nay mới về. Xin chúc cả nhà một cuối tuần thật vui. Riêng anh Thanh Sơn chắc là khó mà rời các trận đấu Euro 2012 lắm vì còn xuất chưởng tung lời cho bàn dân thiên hạ chứ! hihihi.
    Hiển

    ReplyDelete
  11. Cả nhà mình người thì thở ra thơ, người thì thở ra nhạc, người thì thở ra màu... chỉ còn thiếu kỳ thủ thôi! Hôm nào có dịp, em rủ mấy anh chơi Dominoes theo kiểu người mù, xem thử coi có ai thở ra khói không nhá!
    Vũ Thủy cũng thông tin cho cả nhà biết chuyện này ngồ ngộ: bài hát “Người khiếm thị & Cây gậy trắng” của anh Hiển có người còn sử dụng làm nhạc chờ, nhạc chuông điện thoại nữa đó! Em tình cờ search được link này trên mạng:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-khiem-thi-cay-gay-trang-Bach-Tra/IW8OZAA6.html

    ReplyDelete
  12. Cám ơn chị Thuỷ cho biết vậy thì chúc mừng chú Hiển nhá bài hát Người khiểm thị và cây gậy trắng được nhiều người thích hihihi. Vậy thì cứ việc nhõng nhẽo nhe, nhõng nhẽo trong nhạc thôi nha!!!

    Wow! người mù vậy chứ hay lắm nha, có người mù là vua nhà bếp. Và có người là hoạ sĩ vẽ chân dung, vẽ nhiều thứ, amazing lắm.

    HBTT

    ReplyDelete
  13. Thấy không! TS. đã nói đúng mà, mấy người hay nhõng nhẽo thì nhạc nó truyền cảm đi xa lắm. Bởi vì cái này nó dễ cảm đến mọi người ý mà. Từ người bên cạnh cho đến người tít mù xa, và nó chạy vòng quanh trái đất luôn hì hì........
    Thủy ơi! A.S. không biết mấy người khiếm thị chơi Dominoes làm sao nữa? A.S. cũng không giỏi môn này. Những có một môn cờ mà hồi còn ở bên nhà A. rất nghiền, đó là môn cờ tướng. Trước lúc vượt biên A.S. có mở một quán Cà phê nho nhỏ nên ngày nào mà không có mấy ván cờ tướng là không chịu được...Bây giờ sang đây ít đánh cờ nên phải tìm đến thơ thôi... hì hì... buồn năm phút nhớ lại cái thời đó...

    ReplyDelete