Wednesday, April 28, 2010

Sinh Nhật 40.












Sinh nhật 40

Chúc mừng em gái mới bốn mươi!
Hoa xuân vẫn nở lúc em cười!
Tình yêu thắm sắc như ngày cưới!
Đường đời thăng tiến mãi xinh tươi!

Bốn mươi mới là lúc khởi đầu,
Công danh sự nghiệp mạnh tiến mau,
Tinh thần sung mãn em phấn đấu,
Khó nhọc gian nan sá chi đâu!

Xin Chúa ban ơn đức tràn đầy!
An vui hạnh phúc ngày Birthday!
Tương lai thẳng tiến em vững bước!
Gia đình êm ấm trong tầm tay!



A/C Cao Thanh mến chúc.





2 comments:

  1. Anh Cao ơi, bài thơ hay quá! Vậy là em có được bài thơ kỷ niệm cho lần Sinh Nhật 40th này rồi. Cám ơn anh Cao thật nhiều nhé! Xin đa tạ! :-)

    em,sang

    ReplyDelete
  2. Anh Cao ơi, bài thơ anh làm để tặng cô em gái của chúng ta quá đổi dễ thương, Thán phục.!
    Chắc chắn Sáng có được một kỷ niệm đẹp trong ngày sinh nhật phải không Sáng em. vp

    ReplyDelete