Friday, March 9, 2012

NGÀY 8/3 - THƠ HẢI QUỲ (HOÀNG QUANG)

Xin chia sẻ với Cả Nhà một bài thơ…tuyệt đẹp của nhà thơ Hải Quỳ,một nhà thơ Công giáo hiện đang trong thời gian chờ gặp Chúa trên giường bệnh,mời mọi người chia sẻ và cầu nguyện cho anh :
NGÀY 8 THÁNG 3

Có một ngày dành riêng cho phụ nữ,
Là một ngày dành tâm sự cùng anh!
Chải sóng bạc đầu phủ biển xuân xanh,
Thoa chút phấn che nhọc nhằn đuôi mắt!...
Một quãng đời em cùng anh tất bật,
Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?!
Đôi khi đời đủ quá hoá thừa,
Mộng thắm thuở ngày xưa lãng đãng!...
Nhụy hương tình như giọt sương đọng lắng,
Quả yêu thương ngọt đắng trông chờ!
Ngôn ngữ vợ chồng nào xuôi mãi vần thơ?!
Bi kịch thoáng chực chờ bùng nổ!!...
Xé sợi mây gai - kết vòng duyên nợ,
Vò dây Nguyệt Lão bầy cớ tơ hồng!
Phận má đào sướng khổ cậy chồng,
Em không trách mặn nồng như gió cát...
Từng giai điệu hoá dòng sông trong mát,
Nhịp chèo khua, bèo dạt - lục bình trôi!...
Đã có lần suýt gọi cố nhân ơi!
Lại ghì chặt nghìn môi lời âu yếm...
Cảo thơm giở lần trang hồng kỷ niệm,
Nửa thầm thì, nửa hoài kiếm thời gian!!...

HẢI QUỲ (Hoàng Quang)

--------------------------------------------------------------------------------

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Chiều qua anh đã đi rồi
    Bài thơ anh viết bồi hồi còn đây
    Cuộc đời như thoáng mây bay
    Mái chèo đã gác hai tay xuôi giòng
    Lòng sông còn mãi đục trong
    Bên bồi, bên lở long đong kiếp người

    Hải quỳ ơi! Hải quỳ ơi!
    Anh về nơi ấy đã gặp Người chưa?

    Vần thơ viết lặng trong mưa
    Có nhành liễu rủ tiễn đưa người về!

    13/3/2012
    Vũ Thủy

    ReplyDelete