Monday, February 20, 2012

NGÔI LỜI TRÊN THẬP GIÁ


Tranh Vẽ của HBTT

NGÔI LI TRÊN THP GIÁ


Ngôi lời là Thiên Chúa
Từ thuở rất xa xưa
Chưa có ánh mặt trời
Chúa dùng "LỜI" mà phán
Ngày có nắng ngập tràn
Đêm có triệu vì sao
Biển từng đàn cá lượn
Đất rợp bóng cỏ cây
Vườn Ê-đen xinh đẹp...
Tất cả cho con người!

Ngôi Lời là Thiên Chúa
Đã tạo dựng A-đam
Rồi tạo thêm E-và
Sau ông-bà sa ngã
Trải qua nhiều thế hệ
Kể từ Áp-ra-ham
Ngôi Lời lại phán hứa
Chọn dân Ít-ra-en
Làm dân riêng của Chúa
Trong kế hoạch lâu dài...

Ngôi lời là Thiên Chúa
Đã đặt để Mai-sen (1)
Đứng lên làm thủ lãnh
Dẫn dắt Ít-ra-en
Rẽ nước qua Biển Đỏ
Đưa dân vào sa mạc
Bốn mươi năm thử thách...
Ôi ! Sử sách thâm sâu
Lưu truyền lời Đức Chúa
Qua ngôn sứ của Ngài !

Ngôi Lời là Thiên Chúa
Vì quá yêu nhân loại
Đã xuống thế làm người
Trời rạng ánh bình minh
Mở ra kho Tân Ước
Trước con mắt thế trần
Giê-su Na-za-reth
Là con người bình dị...  
Người đã chết vì yêu...
Ngôi Lời trên thập giá !


HBTT

 (1) Tên Mai-sen là ông Mô-sê




Tranh Vẽ của HBTT

No comments:

Post a Comment