Sunday, October 30, 2011

Giuse Sướng: Đoàn Dân Thánh (Thơ - Mừng lễ các Thánh, 01/11/2011)


      ĐOÀN DÂN THÁNH.

Tôi đã thấy một đoàn người đông đảo
Áo trắng ngời đang dấn bước đi lên
Họ đồng thanh chung rập tiếng vang rền
Thánh, Thánh, Thánh, Thiên Chúa là cực Thánh.

Trời mở ra rực hào quang lấp lánh
Nghi vệ thiêng dàn trải khắp cao xa
Dàn đồng ca kèn trổi với thanh la
Khi Oai Nghi ngự tòa cao rực rỡ.

Đoàn người ấy từ mọi miền gặp gỡ
Giặt áo mình trong Máu Thánh Chiên Con
Đời trần gian cuộc sống đã vuông tròn
Giờ vinh hiển hưởng bình an bất diệt.

Họ đã sống một cuộc đời thua thiệt
Nhận khó nghèo giữa phú quý vây quanh
Hiền lành hơn khi kẻ ác tung hoành
Nhưng dũng cảm hy sinh cho đạo thật.

Chịu cay đắng khi chối từ ngọt mật
Vác khổ hình thay mơn trớn thế gian
Vẫn kiên gan giữa sóng cả nguy nàn
Theo chân Chúa tìm về đường Thập Giá.

Họ là ai người phu xe vất vả
Bà mẹ nghèo một nách lũ con thơ
Bậc thanh cao tận hiến với bàn thờ
Người tội lỗi quay đầu về hối cải.

Họ là ai nhà khôn ngoan thông thái
Mà chân thành ngồi lần chuỗi đơn sơ
Họ là ai nam, phụ, lão, ấu thơ
Nghe Chúa gọi vui mừng lời đáp trả.

Chung của ăn, là Thần Lương cao cả
Chung niềm tin, chung lý tưởng sắt son
Khắc trán mình Danh Thánh của Chiên Con
Họ được gọi: Dân riêng của Thiên Chúa.

Chung mẫu số là Ba Ngôi Thiên Chúa
Tử số là lòng mến trải bao la
Họ dệt đời thành một bản tình ca
Vườn Thượng giới đầy hoa thơm cỏ lạ.

Đoàn dân ấy, đoàn dân đông đảo quá
Tôi thấy anh, thấy chị khắp gần xa
Tôi thấy tôi giọt nước mắt  mặn mà
Sẽ là người nhập đoàn cùng dân ấy.
   -------------------------------------
        Giu-se Nguyễn văn Sướng.

Wednesday, October 19, 2011

CHIỀU VỀ TRÊN LỐI MƯA...

Thơ: Vũ Thủy

Chiều về trên lối mưa
Tiếng kinh nguyện đứt quãng
Mắt Mẹ buồn hơn xưa
Hun hút sân giáo đường...

Bóng chiều qua vội vã
Lã chã giọt mưa rơi
Tiếng nhạc trong quán xá
Rộn rã chen tiếng cười...

Có người trên lối mưa
Gánh hàng rong nặng trĩu
Tiếng rao chìm xa đưa
Giọt mưa hay giọt lệ?

Chiều tàn trên lối mưa
Cung buồn xâu nốt nhạc
Gieo mấy nốt cho vừa
Tim ai còn máu đỏ?

Sunday, October 16, 2011

Duy Hân: Buồn Đến Bao Giờ (Slideshows)



Thơ Buồn!

Buồn em như biển mênh mông
biển ngưng sóng vỗ mà lòng vẫn đau
vỏ sò trơ trọi cúi đầu
khi chìm, khi nổi mà sầu vẫn tuôn
để ta làm ốc mượn hồn
tát cho biển cạn! mong buồn sẽ vơi

Buồn em như núi mù khơi
núi cao chất ngất mà đời rong rêu
mây bay ngang núi buổi chiều
không che nổi ánh tiêu điều tình ta
tay lau nước mắt nhạt nhòa
thôi em đừng khóc, bởi ta cùng sầu!

Buồn em như ngọn cỏ lau
mong manh trong gió, hư hao kiếp người
sao em lại chúc anh vui?
từ lâu anh đã chỉ cười trong mơ
thì thôi! ta dệt vần thơ
thả trôi theo gió, giả vờ mình vui

Buồn em sẽ đến cuối đời
lặng thinh nào muốn nói lời thở than
ôm em, tay níu vội vàng
chút tình nở muộn bên hàng thùy dương
thương em, trăn trở đêm trường
dù xa cũng gởi mùi hương đóa quỳnh

Buồn em đến tận bình minh
ngày dài cũng hết, nên tình cũng tan
tiếc chi giấc ngủ muộn màng
mở bừng mắt dậy, ngút ngàn sầu mây
Sao đem ta đến chốn này?
để buồn vẫn mãi bủa vây cả đời

Buồn em, buồn mãi, buồn ơi!!!...

Trịnh Tây Ninh

Friday, October 14, 2011

Thơ Viphương: Hạt Mân Côi-Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Mẹ Đồng Công: Tháng Mân Côi và ngày 13/10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba tại Fatima.



HẠT MÂN CÔI
Hãy năng lần hạt Mân Côi,
Phương pháp tuyệt diệu Mẹ thôi buồn lòng.
Luôn luôn Mẹ ước Mẹ mong,
Thế gian tội lỗi bỏ lòng tà gian.
Mẹ ơi, Mẹ hãy thương ban,
Cho con vượt thoát muôn ngàn khó khăn.
Mẹ luôn khuyên bảo con rằng:
Kính yêu thờ Chúa Ngài hằng xót thương.

Đường đời nhiều nỗi vấn vương.
Giúp con qua khỏi đoạn trường đời  nay
Con nguyền đoan hứa từ rày,
Siêng năng cầu nguyện đêm ngày không quên,
Mân Côi sớm tối thật bền,
Mẹ thương Mẹ sẽ ban đền ơn thiêng.
Mai ngày con được đoàn viên,
Cùng Mẹ vui hưởng phúc thiêng quê trời.
viphương





LỜI MẸ NHẮN NHỦ
Fatima làng nhỏ nghèo nàn,
Mẹ đã hiện đến khuyên ban lời vàng:
Ăn năn, cải thiện trần gian!

Tôn thờ Thiên Chúa vinh quang cao vời.
Ngài là Thiên Chúa đất trời,
Yêu thương nhân loại đời đời không thôi.
Mau mau con hãy đền bồi,
Siêng năng lần hạt, Mẹ thôi buồn lòng.
Hãy đến cùng Mẹ, Mẹ mong,
Mẹ sẽ dẫn dắt đến cùng Chúa Cha
Mẹ ơi lòng Mẹ bao la.
Cứu vớt con mọn khỏi sa ngục tù.
Lòng con còn quá âm u,
Xin thương giúp sức đường tu thiện toàn.
Một lòng một dạ sắt son,
Tôn thờ Thiên Chúa cho tròn niềm tin.
viphương





MẸ ĐỒNG CÔNG
Maria Mẹ Thiên Chúa tinh tuyền.
Khi xưa Mẹ đã khấn nguyền hiến dâng.
Hiến dâng Thiên Chúa chí nhân,
Hiến dâng trọn vẹn lòng thành đơn sơ.
Kính yêu Thiên Chúa tôn thờ,
Một lòng phó thác trông chờ hồng ân.
Hồng ân Thiên Chúa giáng trần,
Ban ơn cứu rỗi muôn dân cơ hàn.
Đẹp lòng Thiên Chúa trao ban,
Cho Mẹ diễm phúc cưu mang con Ngài.
Mẹ đà vất vã hôm mai,
Dưỡng nuôi con Chúa hình hài trẻ thơ.
Muôn ngàn gian khổ đang chờ,
Giêsu con Mẹ từ giờ dấn thân
Dấn thấn giảng dạy muôn dân,
Con đường thiện mỹ đến gần Chúa Cha.
Than ôi nhân loại gian tà,
Đã không thống hối, kiêu sa không chừa.
Trước toà quan án chúng thưa,
Đóng đinh Thập Giá cho vừa lòng dân.
Mẹ ơi, Mẹ khổ muôn phần,
Lòng Mẹ đau thắt mỗi lần nhìn Con.
Tâm tư Mẹ quá héo mòn.
Chúng chưởi, chúng đánh roi đòn đớn đau.
Mẹ cùng với Chúa bên nhau,
Thông phần cứu chuộc, Mẹ đau đớn lòng.
Âm thầm Mẹ ước và mong,
Nhân loại thay đổi tấm lòng tà gian.
Trở về với Chúa vinh quang,
Tôn thờ Chúa cả, thế gian không màng
Mẹ ơi, cuộc sống lầm than,
Mẹ đà chịu đựng gian nan thế trần.
Mẹ ơi! Mẹ hiểu thế nhân,
Xin cho con được xa dần thói hư
Tôn thờ một Chúa nhân từ,
Tìm chân thiện mỹ tâm tư an bình.
Mong ngày con được phục sinh,
Về trời hưởng phúc an bình bên Cha.
Viphương

Thursday, October 13, 2011

LẠY MẸ FATIMA

LẠY MẸ FATIMA
(Nhân 13-10)
Giục lòng thống hối hỡi người ơi
Lời Mẹ năm xưa dưới bóng sồi:

Kính mừng ,từng chuỗi lui chước quỷ
Ơn phúc ,trọn đời cứu hồn ngươi”
Này con hèn yếu say lề tục
Ôi Mẹ uy linh khiển mặt trời
Xin đốt lòng con siêng nguyện gẫm
Mân côi mừng kính Mẹ muôn đời.
CÙ MÈ
13-10-2011

Wednesday, October 12, 2011

Duy Hân: Ngày Xưa lên 5 lên 3 (Slideshows)

Tranh-Thu-From HBTT Phần III


Hừng Đông Trên Núi Thu Bay

Thu Giáo Đường (vẽ ở retreat center ở California 2010)


 Nai Thu Nằm An Bình (vẽ ở retreat center ở California 2010)


Thu Gợi Lên Nổi Nhớ (Vẽ cho một bài thơ của một bạn trẻ)

Ghế Đá Thu Buồn (kỷ niệm ở New-Orleans 2000) ở bên trên có đường xe lửa
sáng nào cũng nghe xe lửa chạy qua mà rung rinh nhà...

Thu với ánh Mắt Chúa 

Ru Ai Hồn Thu Ơi

Wednesday, October 5, 2011

GIOA-KIM: Cơn Mưa (thơ)



Cơn Mưa

Làm sao con quên được
Một tối nổi cơn dông.
Gió lùa qua khe cửa ;
Rì rào đám lá thông.

Mùa thi đang giục giã,
Nên mất ngủ quên ăn.
Vùi đầu trong sách vở,
Chẳng còn thấy bóng trăng.

Bổng  đâu ngoài đường nhỏ.
Có tiếng lính xôn xao.
Tiếng còi kêu inh ỏi.
Ôi biết tránh đường nào?

Ngước mắt trông lên Mẹ,
Cầu xin Mẹ chở che.
Ơn Mẹ ôi thần diệu!
Đưa con khỏi cơn mê:

Mưa trút xuống ào ạt.
Ân huệ Mẹ thương ban.
Cơn mưa đem tiếng hát.
Đời con thoát lầm than.

Đã qua cơn hoạn nạn.
Ơn Mẹ chẳng hề quên.
Mỗi lần con nhớ đến,
Cám ơn mãi Mẹ Hiền.

----- Gioa-Kim-----

Tuesday, October 4, 2011

Nàng Tiên Rải Thu

Tiễn Thu

Em Đi Trên Lá Thu

 Muôn Sắc-Thu

Kinh-Thu

ThiênThần và Thuyền-Thu

Phong-Thu

ƠI ỚI HỒN THU

Ngây ngây lá cỏ cuối chiều thu
Mây trắng lang thang cõng gió phù
Lá đỏ rướn cong mình khát vọng
Nắng vàng ngơ dịu sắc trầm tư
Hồn thu lãng đãng gieo sầu cảm
Giọng sáo mơ màng rót véo vu
Rừng ới chiều ơi rơi chậm nhé
Có người khách lặng ngấm hồn thu .
CAO BỒI GIÀ
04-10-2011

Monday, October 3, 2011

CHÙM ĐƯỜNG THI: KINH MÂN CÔI-IV

NĂM SỰ SÁNG
I
CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
Chúa tới bên dòng nước Giốc Đan
Lãnh ơn Thánh tẩy bởi Gio An
Bồ câu linh ngự ban Thần khí
Ánh sáng thiên soi mở Thánh ân
Yêu dấu Con Chiên ,toàn thiện bích

Đẹp lòng Chúa Cả vẹn muôn phần
Nguyện xin con được ơn phù giúp
Sống đẹp ý Cha giữa thế trần.

II

PHÉP LẠ CA NA
Chúa mừng tiệc cưới ở Ca Na
Rượu hết ,buồn lo dạ chủ nhà
Mẹ nhắn Con nên thương giúp họ
Chúa rằng người hãy phục theo Ta
Rượu ngon ai có mà lưu thế
Nước lã Chúa truyền đã hóa ra
Phép lạ tỏ tường, con khẩn nguyện
Hết lòng tin cậy quyền năng Cha.

III
NƯỚC TRỜI VÀ LÒNG THỐNG HỐI
Chúa giảng hiến chương của nước Trời:
Đời đời phúc trọng, hỡi người ơi
Săn tìm tích lũy mong lưu ký
Thống hối ăn năn đáp gọi mời
Cha vẫn trông mong chiên lạc lối
Con còn mê đắm bước hoang chơi
Nguyện xin lửa mến soi lòng hối
Cứu rỗi hồn con ,hỡi Chúa ơi !

IV
CHÚA BIẾN HÌNH
Trên núi Ta Bo ,Chúa biến hình
Môn đồ uy hãi, lạc hồn kinh
Thiêng liêng hồn Thánh cùng linh hiển
Sáng láng thần Người hóa trắng tinh
Truyền phán Lời Cha , gương đức mẫu
Hãy nghe Con Chúa luyện tu mình
Xin cho con biết nghe lời Chúa
Thực hiện theo lời Chúa Thánh linh.
V
BÍ TÍCH THÁNH THỂ
Chúa yêu nhân loại đến vô vàn
Lấy máu thịt mình nuôi thế nhân
Bánh miến gửi thân chia nghĩa tận
Rượu nho hóa máu thắm tình thâm
Cao siêu ,thức ngủ con no thỏa
Huyền nhiệm ,ngày đêm Chúa cận gần
Xin mãi giúp con gìn giữ nghĩa
Siêng năng rước chúa ngự trong tâm.
CÙ MÈ
03-10-2011

CHÙM ĐƯỜNG THI: KINH MÂN CÔI-III

NĂM SỰ MỪNG

I
PHỤC SINH
Đầu tuần môn đệ đã ra thăm
Hang trống gọn gàng những bó khăn
Bẻ bánh trao ban ,lời thức tỉnh
Thổi hơi truyền phán chúc bình an
Phát quang u tối vòng mê lộ
Hiển thắng uy năng lưỡi Tử thần
Chúa đã Phục Sinh, ơn cứu rỗi
Con xin sống lại thật tâm phần

II
THĂNG THIÊN
Trao phó môn đồ đủ Thánh ân
Chúa truyền rao giảng khắp dương gian:
Cha luôn hiện diện nơi trần thế
Chúa chợt thăng thiên giữa chúng dân
Hiển ngự ngai Trời uy vĩnh cửu
Quang lâm cõi thế hẹn chung tàn
Hướng lòng Thiên quốc, con dâng nguyện
Ái mộ quê Trời hưởng Thánh nhan.

III
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Mười ngày sau lúc Chúa lên trời
Môn đệ âu lo ,tụ một nơi
Gió vận thánh ân soi trí họ
Lửa thiêng thần khí mở lòng người
Thông minh thuyết giảng lời Cha Cả
Mạnh mẽ tuyên xưng đạo Chúa Trời
Khấn nguyện Thánh Thần luôn ngự trị
Dạy con lánh dữ, bước theo Lời







IV
MÔNG TRIỆU
Cuối đời Mẹ sống với Gio An
Hiệp nhất lời trong Chúa Thánh Thần
Sự nghiệp đồng công giờ kết tất
Công trình cứu giúp phút chu toàn
Hồn Trinh ,Chúa đón vui Thiên Phúc
Xác Trọng ,Cha vời hưởng Thánh Nhan
Nguyện ngắm mười kinh xin phúc Mẹ
Cho con lâm tử trọn an lành


V
HƯỞNG PHÚC
Một chục kinh lần kính Nữ Vương
Chúa ban tột đỉnh phúc Thiên Đường
Nữ Hoàng các Thánh nam cùng nữ
Đức Mẫu muôn Thần đế lẫn vương
Vạn tú uy hùng say kính bái
Muôn sao lấp lánh ,thẹn thua nhường
Đoàn con trông cậy uy danh Mẹ
Xin hưởng ân thừa phước Nữ Vương
CÙ MÈ
01-10-2011

chùm đường thi: kinh mân côi-ii

NĂM : SỰ THƯƠNG

I
ĐÊM NGUYỆN SẦU THƯƠNG
Đêm sâu tĩnh mịch trong vườn dầu
Xao xuyến tâm hồn trước khổ đau
Chén đắng Con đâu từ chối được
Ý thiêng Cha định thực thi mau
Mồ hôi lệ máu tuôn hồn thảm
Tội lỗi,nhân gian chất dạ sầu
Xin Đấng tối cao soi lửa mến
Giúp con thống hối ,giục lòng sâu

II
ROI ĐÒN THƯƠNG ĐAU
Bị đời vu cáo trước quan tòa
Tổng Trấn đớn hèn chẳng dám tha
Tay rửa,Quan rằng không tội vấy
Lệnh truyền quân cứ thỏa đòn tra
Roi vung hung ác sao kẻ dữ
Thân nát bi thương quá Chúa ta
Tội vạ người gây, Cha nhẫn chịu
Hãm mình ,chịu khổ nguyện theo Cha.

III
GÁNH CHỊU SỈ NHỤC
Khoác cho áo đỏ, chúng trêu đùa
Đội chiếc mào gai, xúm gọi vua
Máu chảy , gai đâm Cha nín chịu
Lời châm, tiếng rủa lính mồm đua
Con yêu một Chúa cam thân nhục
Chúa tể muôn Vương chịu má đưa
Suy ngắm gương Người xin học đức
Bằng lòng khiêm hạ nhịn như Cha.

IV
THÁNH GIÁ NẶNG VAI
Ôi cây Thánh giá nặng vai mang
Chúa chịu bao phen ngã dọc đàng
Mẹ gặp Con yêu dằn dạ thắt
Lính đày Chúa cả hối chân nhanh
Con chiên đây đó không nhìn ngó
Kẻ ngoại giữa đàng lại đỡ nâng
Một chục kinh cầu theo mỗi chặng
Vui mang thập giá Chúa trao ban.

V
CHẾT TREO THẬP HÌNH
Can Vê ,đồi vắng ngửa mà trông
Chúa chết bi thương đến não lòng
Đinh sắc xuyên thâu,treo gỗ giá
Lưỡi đòng đâm thủng thấu nương long
Núi non tan tác gieo sầu thảm
Trời đất lịm trầm nhuộm tóc tang
Người chết vì con mê đắm tội
Tính mê xin đóng chết trong lòng.
CÙ MÈ
01-10-2011

Sunday, October 2, 2011

Tranh-Thu-From HBTT

Thu-Ca


Tóc-Thu (Có Người Con Gái Ngắm Thu Sang)

Hạc-Thu

Hồn-Thu

Sông-Thu

Rừng-Thu

Nàng-Thu
Những bức tranh vẽ qua vầng  thơ của Vũ-Huy và Vũ Thuỷ.  Và còn nhiều Thu nửa như Mắt-Thu, thuyền-thu, tiễn-Thu, Gió-Thu....