Wednesday, October 19, 2011

CHIỀU VỀ TRÊN LỐI MƯA...

Thơ: Vũ Thủy

Chiều về trên lối mưa
Tiếng kinh nguyện đứt quãng
Mắt Mẹ buồn hơn xưa
Hun hút sân giáo đường...

Bóng chiều qua vội vã
Lã chã giọt mưa rơi
Tiếng nhạc trong quán xá
Rộn rã chen tiếng cười...

Có người trên lối mưa
Gánh hàng rong nặng trĩu
Tiếng rao chìm xa đưa
Giọt mưa hay giọt lệ?

Chiều tàn trên lối mưa
Cung buồn xâu nốt nhạc
Gieo mấy nốt cho vừa
Tim ai còn máu đỏ?

1 comment:

  1. Chi Thuy oi, em xin tiep theo

    Tim ai còn đỏ máu?
    Vẫn còn hơi thở sống
    Từng giọt mưa lắng đọng
    Thành hạt kinh mân côi
    Trên môi mẹ của tôi
    Như nốt nhạc êm ái
    Như hoa lài thơm tho
    Như giọt mưa trong suốt
    Chúa thấu suốt nỗi niềm....

    HBTT

    ReplyDelete