Thursday, September 8, 2011

THU THƯƠNG

Cao cao Thu mãi mơ màng
Trời xanh ngăn ngắt ,phớt tàng mây trong
Cánh cò lơ lửng tầng không
Cuối trời xao xác thu phong gọi chiều
Rừng thu pha sắc hồng điều
Bờ sông mây khói bếp chiều nhẹ vương
Nét thu chấm phá cô lương
Thắm ru sông nước giọt thương vấn lòng
Thuyền ai loáng lướt giữa dòng
Thu ca ngọt giọng nao lòng khách thương
Người đi trăm nhớ, ngàn thương…
CAO BỒI GIÀ
08-09-2011

2 comments:

  1. Một bài thơ lục bát về thu thật chuẩn. Lời thơ nhẹ nhàng trong sáng nhưng ẩn khuất sự gợi nhớ vấn vương gợn buồn. Trong bức tranh toàn cảnh mùa thu này, người đọc đã thực sự mường tượng ra được những nét chấm phá về thu như: trời thu, rừng thu, gió thu, sông thu, thuyền thu...và ngay cả thu ca nữa:
    ...
    "Thuyền ai loáng lướt giữa dòng
    Thu ca ngọt giọng nao lòng khách thương
    Người đi trăm nhớ, ngàn thương…"

    Cám ơn anh CBG nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Thơ viết về Mùa Thu của anh Huy nghe lúc nào cũng hay, bài thơ mô tã tài tình và tỉ mỉ, người đọc cũng có thể vẽ một bức tranh thu.

    HBTT thích câu này

    Cánh cò lơ lửng tầng không
    Cuối trời xao xác thu phong gọi chiều.

    Thanks
    HBTT

    ReplyDelete