Saturday, September 17, 2011

THU CA

Sầu vương man mác ngọn thu phong
Xao xuyến lơ thơ sắc lá hồng
Nhạn lạc đơn côi xoài cánh mỏi
Trời chiều xanh ngắt điểm mây trong
Hồn thu thấm đẫm lan rừng vắng
Sắc nắng nhạt nhòa trải bến sông
Nhẹ lướt giữa dòng, đò chuyến cuối
Thu ca , ai hát khách phiêu lòng !
CAO BỒI GIÀ

1 comment:

  1. Cám ơn anh CBG. Bài thơ Thu Ca này có âm hưởng rất nhẹ nhàng. Thấy anh sáng tác rất nhiều thơ về mùa thu, nên CT cũng xin phụ họa mấy câu:

    Nhớ người con gái hát Thu Ca,
    Xao xuyến hồn tôi lúc chiều tà,
    Bây giờ chốn ấy em còn hát?
    Lòng tôi vẫn nhớ, nhớ thiết tha!
    CT

    ReplyDelete