Thursday, September 8, 2011

NHÁNH HUỆ THIÊN ĐƯỜNG - HUỆ THIÊNG

NHÁNH HUỆ THIÊN ĐƯỜNG

Ơn trọng trong bình đất mỏng manh

Khiêm cung , thầm lặng tấm lòng thành

Khiết trinh còn mãi khi đầu bạc

Công chính không ngừng lúc tóc xanh

Tin , cậy , mến yêu gìn sáu khắc

Khôn ngoan , dũng cảm giữ năm canh

Chở che Thánh Thất niềm vâng phục

Nhánh Huệ Thiên Đường mãi xứng danh


Giuse NGUYỄN VĂN SƯỚNG

XIN HỌA :
HUỆ THIÊNG
Biết mình bản thể vốn mong manh
Trông cậy tuân vâng trọn dạ thành
Ẵm Trẻ lánh thù khi tắc biến
Giữ lòng chống lụy lúc sang canh
Tinh tuyền , dương thế ngời danh chính
Vững cậy , Nước Trời rạng sử xanh
Như Huệ trắng trong, hương thánh đức
Giu Se ,Chúa Cả rạng nêu danh .
CÙ MÈ

2 comments:

  1. cám ơn cho thưởng thức bài thơ về hoa huệ vẫn nở mãi gương tốt lành của Thánh Cả Giuse. Ở các dòng, cộng đoàn và nhà thờ đã lấy tên Thánh của ông.

    Ông Thánh Giuse chắc vui lắm, khi làm thơ cho ông nhỉ!
    HBTT

    ReplyDelete
  2. Cả hai bài thơ xướng và họa của anh Giuse Sướng và CÙ MÈ đều là những bài thơ đường luật rất chỉnh và ý nghĩa, đối đáp tài tình. Xin tạm đơn cử:

    Khi anh Sướng viết:
    ...
    "Tin, cậy, mến yêu gìn sáu khắc
    Khôn ngoan, dũng cảm giữ năm canh"...

    Và anh Cù Mè họa:
    ...
    "Tinh tuyền , dương thế ngời danh chính
    Vững cậy , Nước Trời rạng sử xanh"...

    Cám ơn hai anh nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete