Tuesday, March 1, 2011

THOÁNG MƠ - THƠ TRẦM THIÊN THU


THOÁNG MƠ

Áp e cặp sách làm duyên
Nhẹ nhàng chân sáo dịu hiền như thơ
Êm đềm chiều xuống thoáng mơ
Sân trường chín tháng ai ngờ qua mau
Mùa thi có tiếng ve sầu
Bâng khuâng một thoáng đượm “màu học sinh”
Dâng cao mộng ước lung linh
Gắng công đèn sách đẹp tình bút nghiên
TRẦM THIÊN THU


1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Bài thơ "Thoáng mơ" này mơ mộng lắm đó. CT cũng xin phụ họa kể lại giấc mộng thoáng qua của mình như sau:

    Đêm qua nằm mộng thấy em,
    Dịu dàng e ấp anh men tới gần.
    Thoáng đẹp như đóa hoa xuân,
    Ngập ngừng muốn nói tần ngần lại thôi.
    tình câm đẹp quá em ơi!
    Xin em đừng nói để môi luôn cười.
    CT

    ReplyDelete