Tuesday, March 1, 2011

LẠC CON -THƠ GIUSE SƯỚNG


LẠC CON.

Cha đứng lặng thinh ngó Chúa con
Ba ngày xuôi ngược sức hao mòn
Giờ tìm được Chúa, cha vui sướng
Trút bỏ tâm tư nặng héo hon.

Dẫu biết con cha, chính Chúa Trời
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi nơi
Lòng như lửa đốt cha mong thấy
Con Trẻ bình an mới thảnh thơi.

Vắng Chúa đời cha giống ngục tù
Ba ngày đăng đẳng hoá ba thu
Đớn đau ai thấu lòng cha nhỉ
Đêm vắng sao khuya ánh tỏ lu.

Cũng đã có lần nghĩ quẩn quanh
Hay là…cha vội gạt cho nhanh
Ngây thơ một bước lìa cha mẹ
Ai biết nghìn cân sợi chỉ mành!

Mẹ trách Con, cha đứng nín thinh
Niềm vui thác lũ ngập tâm tình
Mai sau suy gẫm lời Con nói
Đâu chỉ Mẹ riêng giữ một mình.

Công chính, thanh bần chính Chúa ban
Gian nan, vất vả  chẳng bi quan
Trắng trong Thánh Cả lừng hương Hụê
Mẫu mực muôn dân đến thế tàn.

Giuse Nuyễn Văn Sướng.

2 comments:

  1. Bài thơ đã diễn tả được tâm trạng khi thánh cả Giu-se bị lạc mất trẻ Giê-su một cách sâu lắng! Và đã thể hiện được phần nào tính cách của vị thánh khiêm nhu thầm lặng. . .
    Thủy thích nhất 4 câu kết:
    Công chính, thanh bần chính Chúa ban
    Gian nan, vất vả chẳng bi quan
    Trắng trong Thánh Cả lừng hương Hụê
    Mẫu mực muôn dân đến thế tàn.

    ReplyDelete
  2. Hiền đệ mến,

    Cám ơn đệ nhiều. Chớ gì Thánh Cả GiuSe dẫn dắt chúng ta khỏi những u mê lầm lạc nơi dương thế để cùng Ngài hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời:

    Nguyện xin Thánh Cả Giu-Se,
    Ban ơn trợ giúp chở che mọi bề,
    Cuối đời con được về quê,
    Hưởng nhan thánh Chúa thỏa thê vui mừng.
    CT

    ReplyDelete