Monday, February 28, 2011

XUÂN ĐÔNG - CT

Nhân đọc bài thơ "Những điều ước mùa xuân" của Vũ Thủy, CT cũng xin được phụ họa qua bài thơ Xuân Đông sau đây:


XUÂN ĐÔNG.

Việt Nam đang có mùa xuân,
Tâm hồn phơi phới bâng khuâng nắng hồng.
Bên ni trời vẫn còn đông,
Tuyết lạnh rơi rớt mênh mông khắp vùng.
Xuân Đông đây đó không trùng,
Nhưng đây với đó xin cùng nâng ly.
Xa xôi ngàn dặm xá chi,
Lời thơ kết nối những khi hứng tình.
Tình người quyện lẫn câu kinh,
Cầu xin cho kiếp nhân sinh vẹn toàn.
Đạo đời tươi tốt hân hoan,
Tứ thời bát tiết lo toan nỗi gì?
CT

1 comment:

  1. Xuân đông bên nớ, bên ni
    Chúc nhau ta cạn một ly rượu nồng!

    ReplyDelete