Thursday, January 27, 2011

CHÚA LÀ MÙA XUÂN - Thơ GIUSE SƯỚNG


CHÚA LÀ MÙA XUÂN.

Chữ rằng”Xuân bất tái lai”
Xuân tuy không tuổi người ai chẳng già!
Hôm qua tươi thắm mặn mà
Ngày mai héo úa đời là chiêm bao
Xuân trần dầu vẫn ngọt ngào
Lòng luôn hướng vọng khát khao Xuân Trời
Xuân trần tươi thắm khắp nơi
Mà Xuân Vĩnh Cửu chơi vơi phương nào
Hỡi Xuân Bất Tận ngàn cao
Chúa là Xuân thoả ước ao cõi lòng.
   ------------------------------------
    Giu-se Nguyễn văn Sướng.

1 comment:

  1. Hiền đệ mến,

    Mỗi khi mùa xuân dương thế đến, con cái Chúa lại không thể không nghĩ đến mùa xuân vĩnh cửu nơi quê trời:
    ...
    "Xuân trần dầu vẫn ngọt ngào
    Lòng luôn hướng vọng khát khao Xuân Trời"...

    Tâm trạng khát vọng này luôn nhắc nhở chúng ta về sự phù vân của cõi đời và giúp chúng ta luôn có nhãn quan hướng thượng.

    Cám ơn đệ nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete