Sunday, October 3, 2010

VỚI MẸ

Mười hạt chuỗi nhỏ con ngợi ca danh Mẹ
Một hạt chuỗi to con chúc tụng danh Cha
Danh Con, và danh Đức Chúa Thánh Thần
Trọn chục kinh con chân thành dâng Mẹ

Hạt vàng ngọc Mẹ đã xin vâng
Hạt tím buồn đồi Can-vê hiu hắt
Hạt xanh lơ khơi tâm tình hy vọng
Tấm tình con như cánh hồng đỏ thắm

Từng hạt chuỗi nhỏ con thì thầm với Mẹ
Mong mặt trời chiếu tỏa mỗi con tim
Người với người sống tình yêu huynh đệ
Con ước rằng lệ chẳng còn rơi trên trái đất

Mười hạt chuỗi nhỏ con nguyện xin với Mẹ
Một hạt chuỗi to con khẩn nài danh Cha
Danh Con, và danh Đức Chúa thánh Thần. . .

Viết trong ngày lễ kính Đức mẹ Mân Côi năm 2009
HOA MẶT TRỜI

1 comment:

  1. "Mười hạt chuỗi nhỏ con ngợi ca danh Mẹ
    Một hạt chuỗi to con chúc tụng danh Cha
    Danh Con, và danh Đức Chúa Thánh Thần
    Trọn chục kinh con chân thành dâng Mẹ"...

    Lần chuỗi mân côi đơn giản như vậy đó, nhưng đã làm Mẹ mãn nguyện và đem lại cho chúng ta biết bao ơn thánh. Mẹ chẳng hề chối từ ai chạy đến với Mẹ qua việc siêng năng lần chuỗi mân côi. Sứ điệp Fatima đã cho thấy rõ như vậy.

    Mẹ ơi, trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con!

    Cám ơn Vũ Thủy nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete