Monday, October 4, 2010

MẸ MARIA - THƠ GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG


MẸ MARIA .

Mẹ lẽo đẽo theo CON
Khắp nẻo đường đất nước
CON say sưa cất bước
Mẹ lặng lẽ hy sinh
Ba năm trời nuốt lệ
Tự tình làm bóng CON .

Vâng ý CHA trên trời
CON thi hành sứ mệnh
" Làm con chiên Thiên Chúa "
" Đấng gánh tội trần gian "
CON đã thành dao sắc
Đâm thấu tận tâm can !

Biết bao là chống đối
Biết bao là chông gai
Lòng Mẹ luôn quặn thắt
Trong nỗi đau dịu dàng
Mẹ cứ thế hy sinh
Âm thầm nhưng mạnh mẽ

Lưỡi dao thấu trong tim
Giờ Mẹ đây đã hiểu
Khi mắt CON nhìn Mẹ
Cả một trời yêu thương !
CON không là riêng Mẹ
Mẹ gạt lệ xin vâng
Xin được làm chiếc bóng
Lặng lẽ đeo theo Người .

Ba năm dài đằng đẳng
Ba năm hoá...thiên thu .
---------------------------
Giuse Nguyễn văn Sướng

1 comment:

  1. "Ba năm dài đằng đẳng
    Ba năm hoá...thiên thu ."

    Ba năm đại hồng ân, qua đó Mẹ Maria và Chúa GiêSu đã đồng công cứu chuộc nhân sinh tội lỗi. Bài thơ đã nói lên phần nào vai trò trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete