Thursday, October 14, 2010

GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG

Một hôm mây bỗng chơi vơi
Ông trời lơ đãng đánh rơi nắng vàng
Để con với tới thiên đàng
Hái chùm hạnh phúc ngập tràn về chơi
Đem chia cho trẻ mồ côi
Mỗi em một ít nhân đôi tình người
Một hôm mây chở lên trời
Hồn con hớn hở nhắn người trần gian
Ở đây nắng ấm chứa chan
Chăn êm nệm ấm đừng mang về trời
Mùa đông dưới ấy tuyết rơi
Áo bông, áo kép ta thời chia nhau
Chùm hoa hạnh phúc mai sau
Nở đầy trên những khóm lau ven rừng
Trời đông giọt nắng rưng rưng
Khiến người lữ khách chợt bừng cơn mê !

13/10/2010
Vũ Thủy

3 comments:

  1. Vũ Thủy mến,

    Bài thơ lục bát này sao nhẹ nhàng và tâm tình thế! Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Ý nghĩa của yêu thương, ý nghĩa của sẻ chia, ý nghĩa của tình nghĩa anh em cùng con một cha trên trời.

    Hình ảnh và thuật ngữ trong bài thơ cũng thật đẹp và ấn tượng ngay từ mấy câu đầu:

    "Một hôm mây bỗng chơi vơi
    Ông trời lơ đãng đánh rơi nắng vàng
    Để con với tới thiên đàng
    Hái chùm hạnh phúc ngập tràn về chơi"...

    Phải nói là bài thơ thật "tuyệt cú mèo". Cám ơn em nhiều!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Bốn câu thơ đầu dễ thương chi lạ. Thích nhất câu: ông trời lơ đãng đánh rơi nắng vàng! Ông Trời cố ý lơ đãng để Thủy với "tới thiên đàng, hái chùm hạnh phúc đem ngập tràn về chơi. Y như một đứa bé vậy! Uớc gì ngày nào ta cũng là đứa bé ngây thơ (không vô số tội... hihihi)để Chúa ẵm Chúa bồng đi chơi !
    Hiển

    Một hôm mây bỗng chơi vơi
    Ông trời lơ đãng đánh rơi nắng vàng
    Để con với tới thiên đàng
    Hái chùm hạnh phúc ngập tràn về chơi

    ReplyDelete
  3. Dễ thương đến lạ đễ thương ơi
    Lúng liếng hồn nhiên giữa cõi đời
    Từng giọt thơ rơi, rơi khắc khoải
    Thiêng đàng mở cõi chẳng chơi vơi.

    Em xuất khẩu tặng chị ngẫu hứng tứ tuyệt này. Đương nhiên không hay, nhưng yêu mến dành cho chị thì nhiều lắm đấy.

    Em thương chị Thủy quá, thơ chị làm ngây ngất lòng em hoài... Những giọt thơ Lục bát chị dệt lúng liếng làm sao ấy. Sáng trưng mà nhiệm nhặt. Khắc khoải mà thoải mái... Chị thường nói với em là, tại em thấy hoàn cảnh chị như vậy mà em thương... Không phải đâu chị ạ, chị luôn làm rúng động thằng em này bằng những gì chi chia san cho đi. Và bằng chính những vần thơ đầy mến yêu của chị nữa. Yêu chị quá trời.

    ReplyDelete