Monday, September 20, 2010

CÁNH DIỀU - THƠ TRẦM THIÊN THU


CÁNH DIỀU

Ước mơ theo những cánh diều
Bay trên đồng Mẹ mỗi chiều ca dao
Tình thương con uống ngọt ngào
Tuổi thơ vui hát nghêu ngao đường về
Chén cơm đạm bạc dưa cà
Một bữa xa nhà con đã nhớ mong
Thương Mẹ gối mỏi lưng cong
Con thơ chỉ biết đến trường chăm ngoan
Ước mơ con sẽ thành nhân
Cho vầng trán Mẹ vết nhăn không còn
Cho vai Cha bớt chai hơn
Một phần chữ hiếu cũng tròn niềm vui
Mẹ Cha ơi! Mẹ Cha ơi!
Diều-con cao vút trên Trời-Mẹ-Cha
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Bài thơ mang hình ảnh rất đơn thuần quen thuộc của Việt Nam, nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, thật lý tưởng cho trẻ con thả diều. Nhưng anh đã có mơ tưởng cao hơn, được như cánh diều bay cao, bay cao mãi cho tới khi chạm được tình Mẹ Cha, một đời hy sinh tất cả cho con.

    Bài thơ nói lên được tình con hiếu thảo, mơ ước được đền đáp ơn nghĩa sinh thành:

    ...
    Ước mơ con sẽ thành nhân
    Cho vầng trán Mẹ vết nhăn không còn
    Cho vai Cha bớt chai hơn
    Một phần chữ hiếu cũng tròn niềm vui
    Mẹ Cha ơi! Mẹ Cha ơi!
    Diều-con cao vút trên Trời-Mẹ-Cha

    Thật cảm động. Cám ơn anh Thu nhiều nhé!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete