Wednesday, May 5, 2010




















Lý Ru Em


Tang tình, ngủ nhé em ơi
cho hơi thở nhẹ, cho lời thinh không
cho anh lặng ngắm em nằm
trong mơ nụ thắm tình nồng yêu thương

Tang tình điệu lý vấn vương
trong đêm bỗng nở vô thường sen tươi
vuốt ve tóc rối biếng lười
để anh chải lại, kẻo người quên vui!

Biết em quá mệt cuộc đời
thôi em hãy ngủ bên lời anh ru
dẫu cho biển sóng xa mù
trăng tàn, điệu lý thiên thu vẫn còn

Anh về hái mộng đầu non
trao em nỗi nhớ vừa tròn mùa đông
Ngủ đi! tuyết vẫn mênh mông
thương em nên tiếng nhạc lòng thiết tha

Tình tang! Câu hát thật thà
Âm vang ngọt lịm như là ca dao...

Trịnh Tây Ninh


3 comments:

  1. Chị Hân mến,

    Cám ơn chị nhiều nhé. Bài thơ thật lãng mạn và mơ mộng, y như hình ảnh của những người yêu nhau lần đầu vậy. Nếu vợ chồng nào cũng mãi mãi như vậy thì đúng là "thiên đàng là đây" rồi! Bài thơ thật tuyệt vời!

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Hân ơi, đọc bài thơ tự nhiên hai mắt lim dim vì bên tai nghe như có tiếng ai ru:
    Tang tình ngủ nhé em ơi
    Cho hơi thở nhẹ, cho lời thinh không...
    Tình ơi là tình, ước gì tiếng ru còn mãi bên tai..! vp

    ReplyDelete
  3. Chi Han oi , doc bai tho nay qua that " am vang ngot lim nhu la ca dao "Bai phuc , bai phuc .
    Giuse Suong

    ReplyDelete