Thursday, May 27, 2010




CHÚ BÊ HAM CHƠI


Gió lững thững bên bờ suối
Mặt trời chạy nhanh như ai đuổi
Chiều vàng cố níu ngọn tre
Người đàn bà le te gánh thóc
Mồ hôi tết tóc, gió thổi hây hây. . .


Một chú bê con bên bờ suối
Nhảy gộc gộc quanh đám cỏ non
Những gốc rơm bị bỏ quên trên ruộng vắng
Như một bình sữa lạt
Nắng nhạt tìm chân mây. . .


Bò mẹ đã về chuồng
Tiếng kêu già nua vọng qua kẽ lá
Nhá nhem khung cửa hẹp
Bóng người ngoài sân nhớn nhác
Đốt đuốc lên! Đốt đuốc lên!




6/6/2008
HOA MẶT TRỜI
-----------------------------------
Chị Thủy gởi tặng cho hai nhóc con của Sáng nhân dịp ngày QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6.2010
Thương,
Dì Thủy

No comments:

Post a Comment