Sunday, April 18, 2010

VIẾT CHO NHAU




VIẾT CHO NHAU
Ta viết cho nhau những vần thơ chân thật
Những bản tình ca cay đắng lẫn ngọt ngào
Dòng tâm sự cứ trào lên môi miệng. . .
Ta viết cho nhau khi ta còn rất trẻ
Ta viết cho nhau khi tuổi đã xế chiều
Như cánh diều gởi hồn trong tiếng sáo
Ta gởi hồn vào thao thức của “Giê-su. . .
Ánh trăng thanh không thu mình vào góc tối
Tiếng sóng biển lúc dữ dội, lúc ì ầm
Ngòi bút nhỏ Chúa cầm tay ta viết
Viết cả khi trăng khuyết, sóng rời bờ. . .
Ta viết cho nhau những điều kỳ diệu
Viết những điều đau khổ lẫn thương tâm
Ta cứ viết để đừng quên mình đang sống!


18/4/2010
Vũ Thủy



2 comments:

  1. Thủy ơi! Hay quá là hay! Hình ảnh và ý thơ thật dạt dào sống động. Anh thích nhất câu mang đậm mối liên kết giữa ngòi bút và sự sống:
    "Ta cứ viết để đừng quên mình đang sống".
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete
  2. Thuỷ ơi, chị thích nhất câu: ngòi bút nhỏ Chúa cầm tay ta viết. Một câu thơ dể thương làm sao. VP hình dung Chúa đang cầm tay em bé đẻ tập cho em bé viết. Ôi tình Chúa ngọt ngào quá thể.
    Xin Chúa cho con được viết theo sự hướng dẫn của Chúa.
    vp

    ReplyDelete