Monday, April 19, 2010




Chiều buồn ngồi ngóng người xa
Người không tha thiết bỏ ta đi rồi!
Lòng buồn chợt thấy đơn côi
Không gian tím ngắt, mây trôi phương nào?
Người ơi, người ở nơi nao
Có hay giọt lệ tuôn trào vì ai!
Mong sao vào buổi ban mai
Cơn mê sực tỉnh nhớ ai người về
Cho nhau trọn vẹn câu thề
Trọn tình trọn nghĩa phu thê một đời
Người ơi hãy nhớ lấy lời
Anh yêu em mãi ngàn đời vẫn yêu.


viphương


(viphương viết thay cô chó đang ngồi ngoài đường buồn vời vợi đang trông chờ, thấy tội nghiệp và thương con chó quá nên làm bài thơ buổn gửi đến quý anh chị để cùng buồn nhen.)

1 comment:

  1. Cám ơn nữ sĩ Vi Phương nhiều. Một bài thơ mang tâm tình rất buồn, thật buồn cho những mối tình tan vỡ, vì bất cứ lý do gì. Còn gì đau lòng hơn cho những hình ảnh: kẻ bỏ đi, người mòn mỏi mong chờ. CT xin chung một lời cầu cho sự đoàn tụ trở lại!
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete