Tuesday, April 20, 2010




Nước Mắt Mẹ Thiên Chúa


Nhìn giọt lệ long lanh
Khóe mắt Mẹ sắp trào
Hồn con đây run rẩy
Làm sao để ủi an?

Lòng con thật hẹp hòi
Ích kỷ vì bản thân
Bất công vì dục vọng
Tàn bạo vì lợi danh.

Nhìn thế giới đảo điên
Chém giết nhau liên miên
Nhân danh Thần Công Lý
Hay Danh Vọng Uy Quyền.

Nhìn hàng triệu trẻ thơ
Sống cuộc đời bơ vơ,
Không cơm ăn áo mặc
Con đây vẫn làm ngơ.

Kìa động đất, sóng thần,
Núi lửa, bụi dâng cao
Nhà tan, người chết thảm
Rên siết tận Trời xanh!

Vì tội lỗi loài người
Sóng gió xảy khắp nơi
Hại bao người vô tội,
Chính con đã góp phần.


Lê Nguyễn

1 comment:

  1. Anh chị Khuê Diệp mến,

    Tự nhiên thấy có bài thơ về Đức Mẹ đạo đức quá sức, tác giả Lê Nguyễn thì đố ai mà biết là của anh chị được. Chắc kỳ này sau phục sinh, tâm hồn mới nên cũng có tên mới chăng? Bài thơ thể hiện thực trạng thế giới ngày nay đấy. XIN MẸ NÂNG ĐỜ tẤT CẢ CHÚNG TA.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete