Tuesday, April 20, 2010


Bình minh có Chúa.

Ngoài trời chim hót vang vang,
Bình minh thức giấc chói chang nắng vàng.
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban,
Biết bao ân phước bình an xác hồn.
Hừng đông mãi tới hoàng hôn,
Dâng hồn, dâng xác, dâng công việc làm.
Cho con đừng có phàn nàn,
Những điều trái ý, gian nan, nhọc nhằn.
Thật lòng thống hối ăn năn,
Lỗi phạm, sai trái tháng năm rất nhiều.
Siêng năng nguyện ngắm sớm chiều,
Sống trong tình Chúa mọi điều phó dâng.
 

Cao Thanh.


2 comments:

  1. Anh Cao ơi, anh Cao post thành công rồi đó!

    Bài thơ Bình Minh Có Chúa thật là đơn sơ và dễ thương. Vừa mới thức giấc thôi là anh Cao đã nhớ đến việc cảm tạ Chúa rồi. Thật rất đáng cho em học hỏi. Cám ơn anh Cao nhé!

    em,sang

    ReplyDelete
  2. Sáng mến,
    Cám ơn em nhiều nhé!Nhờ em mà giờ đây mọi người có thể thoải mái viết blog rồi, để chia sẻ cho nhau những lời thơ tiếng nhạc, những tâm sự, những kinh nghiệm sống...nhờ vậy mà có thể giải tỏa bớt những áp lực của cuộc sống, đời sẽ vui vẻ yêu Chúa, yêu người và yêu đời hơn.
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete