Tuesday, April 27, 2010


(Hoa đào trong vườn nhà anh chị Khuê Diệp - April 25/2010)
HOA ANH ĐÀO

Hoa anh đào chớm nở
Một khung trời mộng mơ
Yêu em từng hơi thở
Vòng tay anh đang chờ!

Hoa anh đào chớm nở
Mời gọi khách tình thơ
Môi em hồng sắc thắm
Nụ hôn..em mong chờ!

Hoa anh đào chớm nở
Rèm mi em khép hờ
Nhẹ nhẹ hôn lên mắt
Tim hồng rộn tiếng thơ!

Ngắm hoa đào chớm nở
Em đẹp như bài thơ
Trắng, hồng, em khoe sắc
Tim anh bỗng dại khờ!


viphương 2010

2 comments:

  1. Cám ơn anh chị Khuê Diệp đã cho em được có hình ảnh đẹp về hoa Anh Đào, nhờ thế bài thơ của em mới nói lên được cái đẹp của Cô nàng Anh Đào chứ..
    Em nhớ đã có lần đứng chụp hình dướic hoa anh đào ở nhà anh chị đó. Kỷ niệm đẹp.
    vp

    ReplyDelete
  2. Chị Phượng mến,
    Đúng là khi hoa anh đào nở thì hồn người con gái rạo rực hẳn lên, cả một thế giới mầu sắc tươi đẹp hiện ra. Đây đúng là tâm trạng của người con gái đang yêu! Bài thơ rất tình!
    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete