Sunday, December 5, 2021

Lá Thư Noel 2021-Phuong Hoang

 



Lá Thư Noel 2021

 

 

 Như thông lệ vào mỗi cuối năm, khi cảnh vật đất trời bắt đầu chuyển đổi : gió Thu lành lạnh,lá trên cành thay sắc màu, các công viên quạnh hiu vắng bóng người, bước chân người lữ hành trên ngõ phố như vội vã thêm mau...Đó cũng là thời điểm để Phượng dừng lại, quay nhìn về dĩ vãng trong một năm sắp kết thúc, và đó không chỉ là hành trình đời sống của riêng cá nhân P nhưng còn là Đường Sống của xã hội, Giáo Hội và toàn nhân loại _ Nhìn lại quá khứ để hướng về tương lai, như Andrey Hepburn đã nói : '' Life can only be understood backward, but it must be lived forward '' _ Mỗi khi Noel về, nhân loại tưởng niệm đến biến cố Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người, qua lời chúc phúc của Thiên Sứ : '' Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho người Thiện Tâm '' . Nhưng hơn hai ngàn năm qua, con người có cảm nhận Niềm Vui Bình An của Đấng Emmanuel chặng (?), nhất là trong thời điểm hiện tại, khi mà toàn nhân loại bị nhận chìm trong khổ đau vì cái chết của đại dịch Coronavirus ! _ Đâu là cứu  cánh để con người đủ sức mạnh vượt lên sức cuốn hút của phong ba bão táp trong đời (?) _ Norm Pattis, một người vô thần đã giãi bày cảm nghiệm Giáng Sinh : '' Trong khuôn khổ Giáo Hội, tôi thấy có sự an toàn giữa những hỗn mang của thế giới. Có một điều gì đó vẫn đứng đó rất vững, bất chấp mọi thời gian. Tôi tưởng tượng, tôi đã chiếm được chỗ đúng trong đó, dù gia đình tôi không hề cử hành bất cứ ngày lễ tôn giáo nào theo kiểu tôn giáo _ Chế diễu tôn giáo là điều dễ làm, cho tới lúc bạn đứng trong một Thánh Đường, có một sự thinh lặng gợi ta nghĩ đến một điều Thánh Thiêng nhưng nó nói lên một sự thật gần như tôi có thể nghe thấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như đứa con cần được chữa lành : '' CON TIN, XIN NGÀI CỨU  GIÚP SỰ BẤT TÍN CỦA CON '' _ Và năm nay, tôi đã tham dự Thánh Lễ nửa đêm tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Giá và Nhà Thờ Chánh Tòa Sante Maria Del Fiore tại Ý '' _Đó là một thực tại từ cảm nghiệm của một nhà vô thần đã dẫn Ông đến Đức Tin _ Cũng giống như Người Môn Đệ Cứng Lòng Tin : '' Tôma muốn tìm một cảm nghiệm riêng tư. Đối với Tôma, phải thấy mới tin. Tôi thấy tâm sự của Tôma gần gữi với tôi hơn vì tính cách hoài nghi ấy _ Mang thân phận con người , tôi đi tìm một Niềm Tin. Nhưng tìm trong thân xác con người của tôi, một thân xác cần cảm nghiệm hơn là suy lý. Nơi thân xác có đau buồn,có mong manh chờ đợi, có lo âu tìm kiếm. vì thế tôi cần cảm nghiệm cho thân xác để giục Niềm Tin Cho Linh Hồn. Vì thế Toma từ chối niềm tin dựa vào lời nói của kẻ khác cũng là thân phận của tôi thôi. '' _ Hơn lúc nào hết, nhân loại hoàn vũ, và cách riêng nơi mảnh đất chữ S, ngày ngày phải chứng kiến người nhiễm bệnh Covid19 bị cách ly, không được gặp gỡ người thân và rồi chết trong cô quạnh một mình không một lời từ biệt trăn trối ! _ Điều đó, '' giúp chúng ta nhận chân ra được một thực tại, đó là đứng trước cái chết của chính mình hay của bất cứ ai, thì chiều kích cô đơn, cô độc luôn có đó..._ Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị giây phút đó cho chính mình hay cho người thân yêu của chúng ta có thể thoát khỏi nỗi thống khổ nếu bị rơi vào thảm trạng này ?_ May mắn thay, chúng ta có Chúa Giesu Phục sinh. Cái chết ê chề nhuốc khổ của Chúa Giesu nói lên cái cảm nghiệm của một con người bị phản bội, bị Thiên Chúa bỏ rơi ! Rồi thân xác được chôn vùi cách vội vã trong huyệt mộ _ Chúa Giesu đã xuống ngục tổ tông, cho thấy Ngài đã sống trọn vẹn kiếp người, liên đới với anh chị em đồng loại _ Qua cái chết, Chúa như nhắn gửi chúng ta một điều là : không ai chết, bất cứ ở đâu và lúc nào, trong cảnh trạng ra sao đi nữa như trong đại dịch Covid 19, sẽ không bị lãng quên. Chúa Giesu thực sự đã chết giống như họ và Ngài chết với họ _ Và điều này đã thắng vượt mọi nỗi cô đơn cô độc. Cho nên trước cái chết, chúng ta hãy tín thác và trao phó mọi sự vào vòng tay Yêu Thương Của Cha chúng ta _ Không có cách nào chuẩn bị cho mình Sống \ Chết tốt đẹp hơn là nhìn vào Đấng Bị Đóng Đinh _ Vì vậy, dù sống hay chết, với Chúa Giesu, chúng ta không còn lo sợ, vì chúng ta được Tháp Nhập Vào Mầu Nhiệm tình Yêu Và Lòng Thương Xót Của Chúa Giesu '' _ Đó là nhận định và lời khuyên của LM. Federico Lombardi _ Và Dale Carnegie cũng nhắn nhủ chúng ta rằng :'' Hãy cám ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn thử thách, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống '' _ Maria Voce, Chủ Tịch Phong Trào Focolare cũng nói lên ý nghĩa của đại dịch toàn cầu : '' Sống trong cảnh cấm cửa và các thách đố của thời Covid 19, chúng ta có cơ hội và sống lời mời gọi thực hành yêu thương ( điều này người Việt muôn nơi đã được nhìn thấy qua hình ảnh cụ thể ở quê nhà : các y sĩ, các tu sĩ nam nữ từ các Hội Dòng,và các tín hữu  của các giáo xứ khắp nơi, rồi những bà mẹ quê nghèo cũng ra vườn để gom góp những bó rau, hoa quả... để cứu  trợ Sài Gòn trong tình trạng cô lập cách ly _ Và nhất là đã dấn thân thiên nguyện nơi các bệnh viện để nâng đỡ ủi an, hỗ trợ tinh thần các bệnh nhân Covid19, cũng như các y sĩ nơi tuyến đầu trong cuộc chiến với bệnh dịch ) _ Trong tương lai, cho dù đại dịch có thể qua đi, chúng ta sẽ giáp mặt với niềm tin rằng : Có một ĐẤNG nào đó đang mang lịch sử tiến lên vì thiên ích của chúng ta _ Đấng Ấy Chính Là Thiên Chúa, vì Ngài vốn là Tình Yêu, thương yêu mọi người và do đó không thể không mang lại các thiện ích từ các tình huống này _ Thiên Chúa yêu thương sáng thế các tạo vật của Ngài, trong đó có con người. Do đó, điều này trở thành cơ sở cho đời sống đầy Hy Vọng. Ngày nào còn sống ở trên đời, chúng ta đều phải sống thực hành Tình Yêu, để có thể để lại cho đời một Sứ Điếp Yêu Thương diễn tiến đến muôn thuở '' _Các Anh Chị à, nhìn vào những sự cố liên tục xẩy ra cho xã hội và Giáo Hội,  P vẫn thầm hỏi : phải chăng đây là thời kỳ sau cùng, nên đoàn lũ Satan đã rủ nhau lên trái đất này để quậy phá con người (?) _ Trong một bài viết trên Vietcatholic, Tác giả Thanh Quảng nhận định tằng : '' Thông thường, Satan bị Thiên Chúa cấm, giới hạn các hoạt động của chúng. tuy nhiên trong thời gian gần này, dường như chúa quỷ của thế giới được sổ lồng, nó đang mở ra các cuộc chiến lộng hành : các Thánh Đường bị đốt phá, các Thánh Tượng bị chặt đầu, tôn giáo bị chế diễu, và luật lệ của Chúa bị khai trừ. Một trong những dấu hiệu mạnh nhất về sự hiện diện của Satan, đó là sự thù ghét Giáo Hội Công Giáo, chúng gây ra sự bất hòa, bạo loạn, sát hại giữa các cộng đoàn, sắc dân, chủng tộc...Rồi tình trạng bỏ đạo ngày càng tăng ở khắp mọi nơi . Theo Trung Tâm Nghiên Cứu  PEW : vào cuối thế kỷ 20, đạo Công Giáo mất nhiều tín hữu  hơn bất cứ tôn giáo nào. Riêng Hoa Kỳ, khoảng 1/3 người Mỹ được nuôi dạy trong Đức Tin Công Giáo nói rằng ; họ đã lìa bỏ giáo hội ! _ Satan không chỉ quấy rối hàng ngũ giáo dân, nhưng chúng còn chú tâm vào Hàng Tư Tế : nào là Tiến Trình Đồng Nghị ở Đức ; ở Pháp, giáo dân còn yêu cầu Hội Đồng Giám Mục từ chức để họ lãnh đạo giáo hội ; tại VN thì có '' nhóm trừ quỷ Bảo Lộc '' _ Và kinh khủng hơn nữa là sự cố : Lm Travis Clark đã tự quay cảnh hành dâm với hai phụ nữ trên bàn thờ của Giáo Xứ St. Peter and Paul ở Lousiana _ Đức Tổng Giám Mục của New Orleans đã tuyên bố : '' Việc làm của Ông ấy xúc phạm bàn thờ trong nhà thờ là việc làm của ma quỷ. Tôi đã dỡ bỏ bàn thờ và đốt đi để làm phép một bàn thờ mới. LM này sẽ không bao giờ được giữ một chức vụ mục vụ nào  trong Giáo Hội nữa '' _ Và mới đây nhất, bùng nổ hai sự cố : một Giám Mục đồng tính ở Brasil và một Giám Mục ở Tây Ban Nha đã lặng lẽ  rời bỏ nhiệm sở của giáo phận để đến thành phố khác, sống chung với một phụ nữ đã ly dị và có hai con, mà Bà này chuyên viết tiểu thuyết khiêu dâm và theo Đạo Satan !!! _ Cũng bởi thế, mà 250 LM từ 50 quốc gia đã tham dự Hội Nghị Trừ Quỷ ở Roma khi các Giám Mục từ khắp thế giới báo cáo sự gia tăng nhu cầu trừ quỷ !_ Đứng trước những thách đố Niềm Tin của thời đại tục hóa, loại trừ Thiên Chúa, chúng ta phải tự trang bị cho bản thân như thế nào ? _ Tác Giả Thanh Quảng nhắn nhủ ': '' Đã đến lúc chúng ta phải xử dụng vũ khí riêng của mình. Một trong những vũ khí quyền lực nhất của chúng ta là Tràng Chuỗi Mân Côi. Hãy lần chuỗi hằng ngày để xua trừ Satan và cầu xin ơn trợ giúp của Đức mẹ . Một vũ khí khác của người Kito hữu  là sốt sắng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ . Chúng ta dâng lên Chúa Giesu đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể : bản thân, gia đình, đất nước và thế giới chúng ta đang sống, và chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải hằng ngày, đặc biệt các Linh Mục, để các Ngài biết chăm sóc cho đời sống tâm linh của chính mình và những người được Chúa trao phó cho các Ngài '' _ LM. Nicanor Robles là một nhà khoa học và vi sinh vật học, khi được phóng viên hỏi : '' Điều gì là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn khi đối mặt với sự chán nản, buồn bã và tuyệt vọng ! nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid 19 toàn cầu ? '' _ và Ngài trả lời : '' MỘT TÌNH BẠN CÁ NHÂN VÀ THÂN THIẾT VỚI CHÚA GIESU KITO. ĐẤNG CỨU  RỖI CỦA THẾ GIỚI '' _ Và Thánh Elizabeth cũng xác quyết : '' Tôi Dường Như Đẫ Tìm Thấy Thiên Đàng Của Riêng Mình Trên Trái Đất Này. Bởi Vì Thiên Đường là Chúa Và Chúa Đang Ở Trong Tâm Hồn Tôi. Ngày tôi hiểu ra điều này, mọi thứ đều TRÀN NGẬP ÁNH SÁNG '' _ Thế Thì, Phượng mượn hai câu nói này của các Ngài, như một lời chúc Giáng sinh và Năm Mới 2022 để gửi về quý Anh Chị và tất cả mọi người trong gia quyến nhé.
> Phượng Hoàng

No comments:

Post a Comment