Tuesday, December 24, 2019

Lá Thư Noel 2019.

'' Bên khung cửa của thời gian, đất trời đang chuyển mình, đang tàn Thu, đang bước vào thời điểm của tiết hàn lập Đông. Giáng Sinh lại trở về với nhân gian, Giáng Sinh của Tình Yêu Thiên Chúa, Giáng Sinh của Ân Sủng, của Bình An. Ôi ! tội Hồng Phúc của A- đam đã khiến cho Con Thiên Chúa hạ sinh làm người. Và từ đó, đất trời được giao hòa, giao duyên kết hợp. Hạnh Phúc đã Giáng Sinh. Ngoài kia, đằng sau cánh cửa của tâm hồn, có sự hài hòa của vũ trụ, mưa bay bay thật nhẹ trong chiều, sương chiều tỏa lan ngoài ngõ vắng, từng chuỗi hạt tuyết đan quyện vào nhau, đâu đây có tiếng chuông ngân vọng về...đủ làm cho ta ước mơ thần thánh, thì thầm lời nguyện ước...Hạnh Phúc Giáng Sinh là thế đó...

Bây giờ ở trên vai cuộc đời, ta thắp lên một ngọn nến sáng lung linh, xin cho chúng ta được Nhập Thể, được lên ngôi trong Hạnh Phúc Giáng Sinh ''_ Đó là những lời giới thiệu về ca khúc : '' Hạnh Phúc Giáng Sinh '' của chính Tác Giả : Linh Mục Nguyễn Quang, Denver, USA _ Dẫu là chưa nghe nhạc khúc, nhưng đọc những lời chia sẻ của Ngài, cũng đủ làm cho tâm hồn người thưởng ngoạn cảm nhận được Niềm Vui An Bình mà Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa ban tặng cho con người, mỗi khi Giáng Sinh về trên cõi nhân gian _ Đúng như trong Hiến Chế '' Gaudium et Spes '' đã khẳng định : '' Chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể mà huyền nhiệm con người và kiếp nhân sinh mới được soi tỏ '' _ Với người Kito hữu, niềm vui đó không chỉ giữ lại cho riêng mình, nhưng còn trách nhiệm và bổn phận chia sẻ và giới thiệu Niềm Hạnh Phúc Giáng Sinh đến với toàn nhân loại, như Đức Giáo Hoàng Benedicto16 đã nói : '' Trong một thế giới đã thay đổi sâu xa, nhiệm vụ vẫn còn hữu lý, là thông truyền cho người khác Tin Mừng của Chúa Giesu Kito. 


Niềm vui là điều cần được thông truyền. Không nhằm mục đích để có được tối đa con số thành viên cho cộng đồng của ta, hay để có quyền lực. Nhưng vì Tình Yêu, khi được sống trong hân hoan là một minh chứng đích thực cho sự thật Kito giáo '' _ Nhưng để thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Vui, không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ, chính Đấng ban lệnh truyền: '' các con hãy đi loan báo Tin Mừng cho khắp nhân gian và làm Phép Rửa chọ họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần '', cũng đã bị người đương thời với Ngài, đóng đinh Ngài trên thập tự ! Và rồi từ thời Cựu Ước, Tiên Tri Jeremia cũng bị dân chúng đổi tên '' cúng cơm '' thành '' Lão Tứ Phía Kinh Hoàng '' ! _ Và một điều đau buồn là Giáo Hội bị trù giập, sát hại, lại chính là con cái trong Giáo Hội. 

Theo bài viết của Đặng Tự Do trên Vietcatholic :'' Oái oăm thay, trong 8 năm liên tiếp, các nhà truyền giáo bị giết nhiều nhất, không phải ở các nước Hồi Giáo, nhưng chính là ở các nước có đa số dân theo Công Giáo. Chẳng hạn trong năm 2017, có 23 nhân viên mục vụ của Giáo Hội Công Giáo bị giết trên toàn thế giới, thì 11 Vị ở Châu Mỹ La Tinh. Tại Cameroon, Đức Cha Jean Marie Benoit Bala bị sát hại dã man tàn bạo trước khi bị ném xuống sông ! '' _ Con người thời đại tục hóa, dễ điên tiết với những giáo huấn của Giáo Hội, như tại quê hương của Đức Thánh Cha Phanxico, tòa án Á Căn Đình đã tuyên phạt Bác Sĩ Rodriguez Lastra, 12 năm tù, chỉ vì Ông đã từ chối phá thai cho một thiếu nữ, vì nguy hiểm đến tính mạng thai nhi và người mẹ ! 
Đức Tổng Giám Mục Vincenze Paglia, Chủ Tịch Học Viện Giáo Hoàng Về Sự Sống, đã chỉ trích mạnh mẽ bản án này : '' Thật là vô lý khi người ta lên án một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vì đã thực hiện một hành động cứu mạng theo ơn gọi của mình'' _ Đức Thánh Cha Phanxico bảo rằng : '' Thế gian ghét các Kito hữu vì cùng một lý do như nó đã ghét Chúa Giesu. Vì Ngài đã mang Ánh Sáng Của Thiên Chúa đến, nhưng thế gian lại thích bóng tối để che giấu những hành động gian ác '' _ Và một sự kiện '' Hot News '' trong thời gian qua, là vụ kết án Đức Hồng Y George Pell, đã trở thành đề tài bình luận, không chỉ ở Úc, nhưng trên khắp diễn đàn thế giới _ 

Cũng trong bài viết của Đặng Tự Do, Ông nhận định :'' Việc kết án Đức Hồng Y Pell là một sự kiện tai họa đối với Giáo Hội Công Giáo, không chỉ ở Úc mà trên toàn cầu. Và nó phải được đặt trong một chiến dịch làm tắt tiếng nói phê phán xã hội của Giáo Hội, và đẩy Giáo Hội vào bầu khí rất riêng tư cá nhân của các ông bà già lão !...''_ Đức Hồng Y Robert Bellarmin cũng nhận định : '' Bốn thế kỷ trước, ảnh hưởng chính đáng của Giáo Hội đối với nhà nước : Giáo Hội đã thủ đắc một Quyền Lực Gián Tiếp trong các vấn đề thế tục, qua vai trò Ngôn Sứ, qua việc mạnh dạn phê phán xã hội, cổ vũ các giá trị truyền thống. Còn bây giờ tình hình đã đảo ngược, theo một nghĩa nào đó : nhà nước sở hữu một loại Quyền Lực Gián Tiếp trong các vấn đề Giáo Hội '' ! _ Mặc cho bao bóng tối vây quanh trên con đường về Quê Hương Vĩnh Cửu , DC De Segur đã giới thiệu cho các Kito hữu chiếc la bàn : '' Hai con mắt hướng dẫn chúng ta trên con đường đi tới Nước trời là con mắt Đức Tin và Đức Mến. Lòng Tin càng mạnh mẽ và lòng Mến càng nồng nàn, thì đường đi càng sáng sủa và chắc chắn '' _ Hơn nữa, '' Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài. Còn khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của chúng ta . Bởi thế, hãy bước đi và làm những gì bạn có thể. Vị trí của bạn trong thế giới này là chính cuộc đời của bạn '', Mac Jemison đã nhắn nhủ chúng ta như thế _ Thiên Chúa luôn là Người Cha yêu thương nhân hậu, nhẫn nại chờ đợi sự trở về từng ngày của mỗi người, dù đôi khi con người từ khước và ngay cả '' nổi loạn '' chống đối Giáo Hội của Ngài. Nhưng Phép Thánh Thể nơi Nhà Tạm, Ngài sẽ làm phép lạ Biến Đổi : Juan Jose Martinez đã tự thuật : '' Mỗi sáng chủ nhật, tôi đứng trên ban công nhà, nhìn những người đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ, tôi phỉ báng và khạc nhổ trên họ. Tôi nói với họ : Giáo Hội là một tổ chức làm tiền móc túi các bạn '' _ Nhưng rồi, nhờ những lần chiều theo ý bạn bè, tôi vào nhà thờ và ở trước Nhà Tạm, dần dần tôi khám phá ra Thiên Chúa hiện diện và yêu thương tôi. Tôi cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa với niềm xác tín rằng : hạnh phúc đích thực chỉ có nơi Chúa Giesu mà thôi ''_ Và Ông đã trở thành Linh Mục của giáo phận Almeria, Tây Ban Nha 

_ Khi con người cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa, như một qui luật tất yếu, sẽ dẫn đến hiệu quả tích cực là sự Biến Đổi nội tại và ngoại tại _ Và cách tốt nhất để kín múc Tình Yêu ấy, chính là Phép Thánh Thể nơi Nhà Tạm và Thánh Lễ Misa :

 Einil Stalina, là con gái duy nhất của nhà độc tài sô Viết : Joseph Stalin, đã tâm sự, sau khi Bà gia nhập giáo Hội Công Giáo : trước đây, tôi cảm thấy không sẵn sàng tha thứ và ăn năn. Vì tôi nghĩ, không bao giờ có thể yêu thương kẻ thù của mình. Nhưng rồi, tôi cảm thấy rất khác so với trước đây, kể từ khi tôi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày. Bí Tích Thánh Thể đã làm thay đổi cuộc sống của tôi và trở thành cần thiết cho tôi _ Bí tích hòa giải mà chúng ta xúc phạm, từ bỏ và phản bội mỗi ngày, sẽ xua đi cảm giác tội lỗi và nỗi buồn xâm chiếm chúng ta. Tất cả những điều này, khiến chúng ta thấy cần phải lãnh nhận các Bí Tích ấy thường xuyên hơn ''
 _ Gia Đình VCN à, hằng năm, P gửi Lá Thư Noel vào thời điểm năm cùng tháng tận ! nhưng Oprah Winfrey bảo rằng : '' Cuối năm không là kết thúc, cũng không là khởi đầu, mà là tiếp tục với sự khôn ngoan từ kinh nghiệm thấm nhuần trong chúng ta. Chào đón năm mới là cơ hội mới để chúng ta phấn đấu '' _ Nhưng P tự hỏi : phấn đấu điều gì ? _ Phải chăng với người Kito hữu , sự phấn đấu thiết yếu nhất cho hành trình lữ thứ cõi thế, chính là Sống mầu Nhiệm Nhập Thể mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã khởi đầu khi hạ sinh làm người_ Thế nên, lời cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới mà P muốn gửi về mỗi người và gia quyến : Nguyện xin Hài Nhi Giesu mãi mãi Ở CÙNG từng người trong gia đình VCN_ Vì như nhà khoa học James Simpson, người phát minh ra phương pháp gây mê trong phẫu thuật, đã xác quyết : '' Phát minh quan trọng nhất của đởi tôi là tìm được Chúa Cứu Thế Giesu '' 

_ Và P mượn câu nói của Tiến Sĩ George Weigel, như một lời kết cho Lá Thư Noel của P _ Nhân ngày đầu năm 2019, Ông đã viết một tiểu luận được đăng trên First Things : '' Năm 2018 là một năm tồi tệ đối với người Công Giáo. Năm 2019 , gần như chắc chắn còn thê thảm hơn. Một năm khó khăn nằm ở phía trước. Tuy nhiên, Chúa Kito, Đấng đã Sống Lại và Chiến Thắng khải hoàn, vẫn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, là nơi các môn đệ truyền giáo nghiêm chỉnh phải thường xuyên chạy đến hơn bao giờ để có thể kín múc sức mạnh và lòng can đảm để cho Nước Cha Trị Đến '' _ MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR_ Phượng chân thành cám ơn Mái Ấm VCN đã nhớ đến P trong ngày kỷ niệm vào đời.

Phượng Hoàng.

4 comments:

  1. That xin loi, bai viet cua chi Phuong Hoang qua hay, co ai giup HBTT chinh sua fixing the post de co the doc duoc. HBTT da co gang chinh sua sao khong the lam duoc.

    God bless you,
    Xin cam on tac gia
    HBTT

    ReplyDelete
  2. Bài đăng bị vượt ra ngoài khung nên khó đọc.
    Để khắc phục lỗi này, HBTT thực hiện theo hướng dẫn tại trang:

    https://blgkienthuc.blogspot.com/2013/10/sua-loi-bai-viet-bi-tran-khung.html#.XgLP_dIzaM8

    DVD chúc HBTT Giáng Sinh 2019 ấm áp, bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng!
    :)

    ReplyDelete
  3. Đã chỉnh lại xong rồi.
    Mến chúc HBTT và gia đình VCN một mùa Giáng Sinh bình an.

    ReplyDelete
  4. Thơ ở trong văn của chị Phượng Hoàng, thời bây giờ ít còn giọng văn như của PH... Vũ Thủy nghe mà cảm thấy bảng lảng những áng thơ trong đó!

    ReplyDelete