Thursday, January 26, 2017

CHO MÔI EM NỞ HOA

Bước chân mòn lối cũ
Lặng lẽ như bao ngày
Bóng gầy trên thảm cỏ
Có chút gì hân hoan.

Đêm nay trời reo vui
Mong bình minh thức giấc
Cho em ngắm mặt trời
Ơi, em bé mồ côi!

Nụ cười trong mắt em
Đã nói lên tất cả
Bao nhọc nhằn vất vả
Đổi lấy chén cơm đầy.

Bầy chim nhỏ nghiêng tai
Trên lùm cây lặng gió
Cỏ mơ màng lay động
Đêm công viên rất xanh.

Tôi người khách bộ hành
Theo em về lối ấy
Mong trời mãi màu xanh
Cho em niềm hy vọng

Ngày mai, xin nắng lên
Gọi no ấm vào đời
Gọi xuân về trên lá
Cho môi em nở hoa!

                        3/1/2016

                        Vũ Thủy 

No comments:

Post a Comment