Tuesday, October 13, 2015

Kinh Kính Mừng

Hôm nay ngày 13 tháng 10/2015 trong tháng Mân Côi.
 
Cách đây 2 năm, đúng ngày này. TQ cùng hành hương với a/c Sơn - Phượng tại Mễ Du (Bosnia)
A/C SP đề nghị Trung viết nhạc Kinh Kính Mừng theo giai điệu của 3 Mùa Vui, Thương & Mừng.
Tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ. Sau 2 năm Trung mới thực hiện được.
Xin chia sẻ cả nhà slideshow "Kinh Kính Mừng & Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa".
Thân mến,

2 comments:

  1. Cam on anh Trung rat la sang tao-kinh kinh Mung duoc pho bien thanh giai dieu Vui-Thuong_Mung that la hay. Slide show rat dep.

    HBTT

    ReplyDelete
  2. Cám ơn anh T luôn miệt mài sáng tác nhạc đạo, mong Mẹ luôn giữ gìn anh và Quý để sáng tác mãi làm đẹp cho đời và cuộc sống tâm hồn.
    Hân
    Cám ơn anh chị TQ. rất nhiều về về giai điệu 3 mùa Vui- Thương- Mừng và Manificat.
    Mới đó mà đã 2 năm trôi qua từ những ngày gặp mặt mừng anh chị 30 năm thành hôn tại nơi Đức Mẹ Mễ Du.
    Như vậy là xin chúc mừng anh chị 32 năm đồng hành trong đời sống hôn nhân.
    Chắc hẳn Mẹ sẽ rất vui khi con cái Mẹ hạnh phúc và hát lên lời kinh kính mừng và ngợi khen Đức Chúa này.

    Sơn xin phép anh chị để đăng lên vài trang Web nhé.

    Mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe hạnh phúc trong yêu thương và phục vụ.

    Qúy mến

    Sơn Phượng.

    ReplyDelete