Thursday, August 15, 2013

Mẹ Về Thiên Quốc.



MẸ VỀ THIÊN QUỐC

Ve ran gọi nắng vào hè
Mẹ về Thiên quốc mây che đường trời
Du dương giọng sáo chơi vơi
Rộn ràng Thần Thánh cao lời hoan ca:
“Muôn đời duy mỗi một Bà
Vinh quang con cháu Ê-và trần gian”
Đất trời hợp xướng cung đàn
Ba Ngôi đẹp ý ân ban Mẹ về
Gió đưa khúc nhạc đê mê
Hai hàng nghi vệ lê thê dàn chào
Mẹ về thiên quốc ngàn cao
Mừng vui đại lễ nhưng sao lệ đầy
Trí lòng con mãi ngất ngây
Bao giờ Mẹ hỡi xum vầy Mẹ yêu!
Xác hồn tuyền vẹn mỹ miều
Mẹ về Thiên quốc để chiều mênh mang.
    ----------------------------------
    Giu-se Nguyễn văn Sướng


1 comment:

  1. Bài thơ rất thơ Mẹ về Thiên Quốc.

    Đất trời hợp xướng cung đàn
    Ba Ngôi đẹp ý ân ban Mẹ về

    Hay lắm! cám ơn anh Sướng đã chia sẻ bài thơ trên.

    ReplyDelete