Thursday, June 6, 2013

THAO THỨC CÙNG THÁNH THỂ


Đêm nay con không ng
Con ấp ủ những vần thơ ca tụng Chúa
Những vần thơ của con như múa, như reo
Theo cả hai mươi bốn múi giờ đang diễn ra trên trái đất!

Đêm nay, ồ không... Có thể là sáng, là chiều ở nhiều nơi khác
Các thần dân của Chúa quy tụ trước những ngôi nhà tạm
Để ngẫm suy về một niệm tích của tình yêu
Để tôn thờ Đấng đã chuộc tội cứu đời bằng giá máu.

Đấng ấy đang náu thân trong ngôi nhà tạm
Ngôi nhà thật bé nhỏ làm sao...!

Đêm nay, con thao thức cùng Thánh Thể
Xin đừng để con phải xa Chúa bao giờ
Xin đừng để con có khi nào phải nghi ngờ tình yêu của Chúa
Xin đừng để đời con phải úa tàn vì đánh mất tình yêu!

Lạy Chúa Giê-su!
Thánh Tâm Chúa là tình yêu vĩ đại
Một trái tim rực lửa giữa vòng gai
Tình yêu Chúa không hề tàn phai theo năm tháng
Vẫn sáng ngời trên đỉnh núi Ta-bo
Trên đỉnh đồi Gôn-gô-ta
Và cả dưới vực sâu của đời con tội lỗi...

Những nỗi đau nào đã đâm thấu trái tim Cha
Để máu và nước tuôn ra, hóa thành Lòng Thương xót Chúa?

Chúa ơi!
Nếu Chúa chỉ yêu thích người công chính
Thì hẳn là Thánh Tâm Chúa đã chẳng phải đớn đau khắc khoải
Chúa lại đã yêu con, một thân phận hư hèn
Con hiểu vì sao Thánh Tâm Chúa bị quấn quanh bằng một vòng gai rự lửa!

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su! Con là kẻ tội lỗi
Xin rửa sạch tội con bằng ngọn lửa của tình yêu
Xin cho trái tim con biết yêu như Chúa hằng mong đợi!!!

Lạy thánh Tâm Chúa Giê-su!
Vì Chúa đã yêu tất cả mọi người trên thế giới
Xin hãy sưởi ấm chúng con trong tình yêu của Chúa!

Viết sau giờ chầu thánh Thể hiệp thông cùng Giáo Hội hoàn vũ


No comments:

Post a Comment