Tuesday, February 5, 2013

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN PHỐ



Ta nghe được hơi thở của không gian
Nặng nề như bước chân của người đàn bà sắp đến ngày khai hoa nở nhụy
Những hệ lụy cuộc đời
Cứ tung tóe trước mặt người sầu khổ
Những mảnh đời loang lổ vì bệnh tật và thiếu đói
Có còn le lói chút niềm tin?

Tiếng van xin vẳng quanh đây
Ta nghe như tiếng vỡ của chiếc bình sành
Thành phố những ngày cuối năm không còn chật chội
Tiếng lội bì bõm của những con chuột
Trộn lẫn vào hơi thở của không gian...

Bóng người đàn ông cuối phố đổ dài
Thiểu não sau những tháng ngày miệt mài vất vả kiếm hạt cơm
Hương thơm hoa mùa xuân cũng chẳng làm người đàn ông rung động!

Gã đang cần, hết sức cần  những đồng tiền
Liền liền trên phố, gã chỉ thấy những quán nhậu
Những tiếng cười bay ra nghe xóc óc
Gã buột miệng chửi thề!!

Đường về tối nay
Gã mong sao dài vô tận
Cận Tết rồi... Chủ nhà trọ...
Tối nào gặp gã, lão cũng réo đòi tiền
Mấy đứa con của gã...
Mặt mày buồn so, quần áo nhếch nhác
Vợ gã... người đàn bà tội nghiệp...
Sắp đến ngày chuyển bụng...
Đụng đâu gã cũng chẳng kiếm ra tiền
Gã đứng lại, nhắm nghiền hai mắt
Trong đầu gã, ánh sáng chợt tắt lịm
Gã không muốn về nhà!!!  

No comments:

Post a Comment