Saturday, September 29, 2012

Thơ Trầm Thiên Thu



KHO TÀNG

Kho tàng ở đâu
Lòng theo đến đó (1)

Đọc lại Lời Chúa
Con chợt giật mình
Đời như thoảng gió
Nhẹ nhàng bay qua
            Tham lam mà chi
            Những gì trần tục
Tắt thở là hết
Chỉ còn trắng tay
Dẫu có là ai
Ông kia, bà nọ
Giàu sang nứt đố
Mang theo gì đâu
Hóa thành cát bụi
Dù giàu hay nghèo
Lu-y (2) căn dặn
Để cả hai tay
Ra ngoài quan tài
Khi nào ông chết
            Đời có mấy ai
            Được như ông vậy
            Sống Lời Chúa dạy
            Vật chất không màng
Đời con bước hoang
Chẳng có vàng bạc
Xin cho con được
Kho tàng Nước Trời
TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 6:21
(2) Vua Louis của Pháp quốc.

No comments:

Post a Comment