Thursday, August 9, 2012

XIN DƯỠNG NUÔI HỒN CON (HÁT NÓI)

   Gẫm ý :”Người ta sống không nguyên bởi bánh,nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”
      XIN DƯỠNG NUÔI HỒN CON
          (Thể loại :HÁT  Nói)
        MƯỠU
   Người ta ai chẳng cầu no
Vén vun hạnh phúc lo bồ áo cơm
     Sống đâu chỉ miếng bánh thơm
Mà do Lời Chúa xuất ngôn rao truyền
          NÓI
Thảy muôn vật phải ăn mới sống
Nên khổ công vất vả nắng sương
Để no  cơm :Huyết tráng , cốt cường
Cho sức khỏe Luôn phần tươi tốt
THÂN THỂ DƯỠNG SINH DO MỄ ,CỐC
TÂM LINH TRƯỞNG TRIỂN TẠI THIÊN NGÔN
Nhưng cốt nhục sẽ hoàn cát bụi, còn vĩnh cửu mãi mãi :Linh hồn
Và chính thế phải cần nguồn dưỡng
Tâm đói khát hồn sao  trưởng triển
Cần cần lắm Lời của Chúa Thiên
Lương hằng sống vô tận  kho thiêng
Bổ nhân đức mến tin mạnh  sống
ruộng hồn con vỡ xin Cha  gieo hạt giống
Từ lời Ngài sinh nẩy muôn bông
Tâm linh khát thỏa, no lòng
          CÙ MÈ

CHÚ THÍCH :
THÂN THỂ DƯỠNG SINH DO MỄ ,CỐC: Xác thân sống nhờ ăn lúa gạo
TÂM LINH TRƯỞNG TRIỂN TẠI THIÊN NGÔN: Linh hồn sống mạnh nhờ Lời Chúa

1 comment:

  1. Mong sao Cụ Bao Bồi Già xem lại font chữ dùm vì có những chữ đọc không được.

    ReplyDelete