Wednesday, August 15, 2012

MẸ ĐÃ VỀ TRỜI


Thơ Vũ Thủy

Con tin Mẹ đã về trời
Xác hồn vẫn đẹp rạng ngời trinh trong
Mẹ như ngọc quý tinh ròng
Trời cao đã tuyển giữa dòng suối thiêng
Một đời ngọc quý trinh nguyên
Thủy chung Mẹ giữ vẹn tuyền chẳng nao...

Trời nghiêng chao, đất xôn xao
Muôn hoa nhảy múa, muôn sao chúc mừng
Trong ngày Mẹ tới thiên cung
Mẹ cùng Con Mẹ trùng phùng hỷ hoan
Con còn ở dưới trần gian
Ngước trông lên cõi thiên đàng uy linh...  

Mẹ ơi, xin Mẹ thương tình
Cho con theo Mẹ trung trinh một đời
Xác hồn Mẹ ở trên trời
Mẹ gần nhan Chúa sáng ngời câu kinh
Thương con mắt Mẹ đoái nhìn
Cho hồn con mãi an bình Mẹ ơi! 

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn VT. và anh Gioa-Kim hai bài Đức Mẹ về trời đều rất hay.
    Mừng ngày lễ Đức Mẹ về trời mến chúc mọi người luôn được Mẹ ấp ủ, thương yêu và mạnh khỏe trong ơn Chúa.
    Đặc biệt chúc mừng tới những ACE. nhận Đức Mẹ là thánh quan thầy bảo trợ.

    Qúy mến

    THT.

    ReplyDelete