Wednesday, December 22, 2010

ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH Ê-LI-SA-BÉT

Mẹ ơi con hướng về Trời
Nhìn lên nhan Mẹ dâng lời thiết tha:
Ngày xưa Mẹ vội bôn ba
Đi thăm chị họ đường xa không nề!
Bây giờ đường chẳng sơn khê
Mà con lại những bỏ bê tình người
Mẹ ơi, Mẹ ở trên Trời
Cho con học Mẹ yêu người quên ta!

1 comment:

  1. Vũ Thủy mến,

    Bài thơ lục bát thật hay và ý nghĩa, đặc biệt hai câu cuối thì thật thi vị và tuyệt vời hơn cả tuyệt vời:
    ...
    "Mẹ ơi, Mẹ ở trên Trời
    Cho con học Mẹ yêu người quên ta!

    Xin Mẹ giúp chúng con học được nơi Mẹ " Yêu người quên ta". Cám ơn em nhiều.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete