Wednesday, December 22, 2010

KÍNH CHÚC GIÁNG SINH

Đón mừng ơn phúc Chúa Hài Đồng
Giáng thế vương mình giữa tiết đông
Sao sáng vòm trời rung triệu đóa
Chuông vang cõi thế thúc muôn lòng
Ngày vui Đời – Đạo chung câu Phúc
Đêm Thánh Địa – Thiên hợp chữ Đồng
Hoan hỉ CHUNG vui, xin kính chúc
Ơn thiêng Ấu Chúa ắp tâm hồn
CAO BỒI GIÀ
22-12-2010

1 comment:

  1. Cám ơn anh Huy đã sáng tác bài thơ thật ý nghĩa để "Kính Chúc Giáng Sinh" mọi anh chị em trong nhóm VCN. Không gì phù hợp hơn là CT dùng ngay hai câu cuối của bài thơ để kính chúc lại anh:
    ...
    "Hoan hỉ CHUNG vui, xin kính chúc
    Ơn thiêng Ấu Chúa ắp tâm hồn".

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete