Sunday, December 19, 2010

TUÂN PHỤC - Thơ TRẦM THIÊN THU; Chúa Nhật 4A Mùa Vọng - 19/12/2010

TUÂN PHỤC
(CN IV Vọng/A – Mt 1:18-24)

Maria với Giuse
Thành hôn nên hóa phu thê đàng hoàng
Nhưng trước khi họ sống chung
Maria đã được mang thai rồi
Đó là quyền phép Chúa Trời
Thánh Thần Chúa phán Ngôi Lời đầu thai
Giuse công chính xưa nay
Lẽ nào lại tố giác ngay vợ mình
Định tâm rời bỏ cho nhanh
Vô can, chạy trước kẻo sinh lụy phiền
Đang toan tính, kìa Sứ thần
Báo mộng bảo rằng: Này hỡi Giuse!
Đừng ngần ngại đón vợ về
Vì thai nhi đó chính là Ngôi Hai
Do quyền năng Thánh Thần thôi
Bé trai sinh rồi tên đặt Giêsu
Chính Người sẽ cứu dân ta
Thoát ly ách tội lỗi mà vô ưu
Mọi điều này phải xảy ra
Để mà ứng nghiệm lời xưa đã truyền
Nữ Trinh thai nghén tinh tuyền
Rồi sinh một bé trai ngoan vô cùng
Emmanuel gọi thường
Nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"
Khi Giuse tỉnh giấc mơ
Sẵn sàng vui đón Maria về

Nguyện xin Thánh Cả Giuse
Giúp con sống thánh thiện qua từng ngày
Vâng nghe Ý Chúa hôm mai
Dù cho trái ý, con đây bằng lòng
Lạy Thiên Chúa, Đấng yêu thương
Giúp con thỏa nguyện Xin Vâng trọn niềm
TRẦM THIÊN THU

1 comment:

  1. Anh Thu mến,

    Đây là bài thơ kể lại câu chuyện Truyền Tin trong kinh thánh, trong đó hai ý tưởng nổi bật đã được anh diễn tả rõ nét. Đó là lời thưa Xin Vâng của Mẹ Maria và tên gọi Ngôi Hai xuống thế làm người: Emmanuel (Chúa ở giữa chúng ta).

    Nhân mùa Giáng Sinh này xin Chúa luôn ngự trị giữa chúng ta luôn mãi và ban ơn trợ giúp để chúng ta luôn sẵn sàng thưa "Xin Vâng" thánh ý Chúa như hiền mẫu Maria.

    Cám ơn anh nhiều,

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete