Sunday, December 19, 2010

THƠ BÉ DÃI DẦU - GIUSE SƯỚNG



 THƠ BÉ DÃI DẦU.

Báo tin Thiên Sứ ân cần
Đêm nay Con Chúa hạ trần giáng sinh
Ôi đêm mầu nhiệm oai linh
Trời cao đất thấp kết tình xe duyên
Ngôi Hai Chúa Cả uy quyền
Xuống làm Thơ Bé nhiệm huyền cao sâu
Gió mang giá rét đêm thâu
Mưa thêm tê tái nhuộm mầu tuyết sương
Tình Yêu bỏ chốn thiên đường
Bỏ Ngôi Vinh Hiển cam vương mùi hèn
Kìa ai phú quý bon chen
Kìa ai danh lợi đỏ đen cuộc cờ
Đến xem máng cỏ bơ thờ
Đến xem hang đá mịt mờ canh thâu
Đến xem Thơ Bé dãi dầu
Vua Trời cao cả cơ cầu vì ta.
   -----------------------------
    Giu-se Nguyễn văn Sướng.

1 comment:

  1. Hiền đệ mến,

    Mầu nhiệm "nhập thể" và "nhập thế" của Chúa giáng trần đã được lột tả qua bài thơ của đệ:
    ...
    "Ngôi Hai Chúa Cả uy quyền
    Xuống làm Thơ Bé nhiệm huyền cao sâu"...

    Và nguyên do của mầu nhiệm ấy là Tình Yêu không giới hạn của Thiên Chúa:
    ...
    "Tình Yêu bỏ chốn thiên đường
    Bỏ Ngôi Vinh Hiển cam vương mùi hèn"...

    Cám ơn đệ nhiều! Bài thơ thật ý nghĩa.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete