Tuesday, December 21, 2010

ĐÊM LẠNH BÊ-LEM - THƠ GIUSE SƯỚNG

ĐÊM LẠNH BÊ-LEM.

Lạnh lùng đêm tối gió sương
Bê-Lem heo hút Ai đương dãi dầu
Màn sương gối đất cơ cầu
Tuyết rơi trắng xóa một mầu tiêu sơ
Thế nhân say giấc huyền mơ
Biết đâu Cứu Chúa bé thơ cơ hàn
Này đây,máng cỏ nghèo nàn
Này đây,hang đá tồi tàn náu thân
Này đây,nơi Chúa giáng trần!
-------------------------------
Giu-se Nguyễn văn Sướng.

1 comment:

  1. Cám ơn hiền đệ nhiều. Bài thơ nói lên sự khó nghèo cùng cực của hang Bêlem, nơi Thiên Chúa hạ sinh. Nào mấy ai học được bài học "khiên nhường" của hang Bêlem?

    Cám ơn đệ nhiều. Bài thơ rất ý nghĩa.

    Rất mến,
    CT

    ReplyDelete